Đến nội dung chính

Chương 9

admin 518 Chữ Cài Đặt

Đúng thật, kẻ có thể lêu lổng làm lưu manh không có của nả thì cũng được cưng chiều, xem ra cái tên Triệu Gia Bảo này gom đủ cả hai thứ đây.

Bà Triệu có ba đứa con trai. Cha Triệu đã mất hai năm. Vì các anh chị dâu bất mãn với đứa em út Triệu Gia Bảo cứ ăn bám ở nhà không chịu làm lụng nên đã đòi ra riêng từ đợt thu hoạch vụ thu năm ngoái.

Căn nhà hiện tại của họ đã được ngăn ra. Nhà chính có ba gian nhà tranh vách đất, ở giữa là phòng khách và bếp, gian phía đông là chỗ ở của bà Triệu, gian phía tây chính là phòng tân hôn này đây.

Bên ngoài sân vắng tanh, còn bà Triệu thì đang nhét tiền vào chiếc giày bốc mùi. Tiếp tục “soi” đồ đạc trong nhà, trứng gà, thịt ba chỉ xông khói, kẹo cáp, vải bông mịn… Hừ, tìm cơ hội gom sạch sành sanh.

Coi như chút tiền lãi, một mạng người của nguyên chủ, ngần này đồ sao đủ bù đắp.
Trời hãy còn sớm, vào không gian dạo một vòng.

Đứng trước gương soi toàn thân trong phòng thử đồ, Hứa Trường An ngắm nhìn khuôn mặt mình. Dung mạo của cơ thể này giống cô kiếp trước đến bảy phần, nhưng đường nét và tỷ lệ lại tinh tế hơn. Giờ thì cô cũng lờ mờ hiểu được tại sao Phó Mẫn Mẫn lại ra tay với nguyên chủ.

Nghèo khó, yếu ớt, lại còn xinh đẹp, ở đâu những thứ này cũng là cội nguồn của tội lỗi.

Chỉ thấy mỹ nhân trong gương đã phai đi nét u sầu, sợ hãi nhút nhát ngày trước. Đôi mắt trong vắt như hổ phách, đuôi mắt hơi xếch lên như ngậm nước mùa xuân, hai bím tóc đuôi sam mang đậm dấu ấn thời đại lại toát lên vẻ thuần khiết mộc mạc.

Dù quần áo vá chằng vá đụp, vóc dáng gầy gò, da dẻ vàng vọt, má hóp lại, nhưng thắng ở đường nét ngũ quan thanh tú, có thể coi là xinh xắn động lòng người.
Chỉ cần ăn uống đầy đủ, chăm chỉ dưỡng da, chưa đầy một năm là nhan sắc sẽ phục hồi. Không vội, cứ từ từ.

Nửa năm nay nguyên chủ trốn rét trong nhà, mấy tháng liền không ra khỏi cửa nên da dẻ cũng trắng trẻo ra được một chút. Dù vẫn còn gầy gò ốm yếu, nhưng chính cái vẻ mảnh mai yếu ớt và giọng nói ngọt ngào mềm mỏng đặc trưng của con gái miền Nam lại càng khiến người ta phải xót xa thương cảm.

Khuyết điểm chí mạng duy nhất có lẽ là chiều cao, chỉ tầm một mét năm mươi lăm, nhưng may mà hiện tại mới mười bảy tuổi, hy vọng còn vớt vát thêm được chút đỉnh.

Hứa Trường An đưa tay mơn trớn đôi mày, ánh mắt của người trong gương. Giá như kiếp trước mình có được nhan sắc cỡ này… Thôi bỏ đi, hảo hán không kể dũng năm xưa.