Văn án:
Năm Thiên Định thứ ba, hoàng cung Đại Yến chao đảo trước một cơn sóng gió kinh hoàng. Định Thiên Nữ Đế Yến Nam Ngọc bất ngờ hạ chỉ, triệu thứ nữ của Tể tướng Lệnh Thừa Trung là Lệnh Chiêu Y vào cung, sắc phong làm Chiêu Viện. Điều kỳ lạ là dù mang danh phi tần, nàng chưa từng được bệ hạ đoái hoài, cũng chẳng mảy may được hưởng ân sủng nơi tẩm cung.
Thiên hạ bàn tán xôn xao, nhưng chẳng một ai thấu tỏ những quân cờ quyền lực đang âm thầm dịch chuyển sau bức màn trướng nơi thâm cung sâu thẳm.
Thực chất, Lệnh Chiêu Y chính là giọt máu cuối cùng còn sót lại của vị Thượng tướng quân họ Tề năm xưa bị kẻ gian hãm hại. Mang trong mình mối thâm cừu đại hận, nàng dấn thân vào chốn thâm cung không vì vinh hoa phú quý, mà muốn biến trái tim vị Nữ Đế sắt đá, lạnh lùng kia thành bàn đạp cho đại nghiệp báo thù.
Bằng dung nhan băng thanh ngọc khiết cùng tâm cơ khó lường, nàng từng bước mê hoặc Yến Nam Ngọc, khiến vị quân vương vốn nổi tiếng lý trí cũng phải vướng vào lưới tình không lối thoát. Dưới sự phò tá của nghĩa đệ Lệnh Như Tùng – vị mưu sĩ tài ba từng được nàng cứu mạng – Lệnh Chiêu Y âm thầm khuynh đảo triều cương, nắm giữ binh quyền, thu trọn cả giang sơn lẫn chốn cung đình vào trong lòng bàn tay.
Ngày vương triều cũ sụp đổ, nàng cải nam trang, mạo danh Lệnh Như Tùng để bước lên ngôi cửu ngũ, tự tay giam cầm vị quân vương từng nặng lòng với mình vào lãnh cung lạnh lẽo. Mối nghiệt duyên giữa hai nữ nhân quyền lực ấy tựa như một khúc bi ca nhuốm đầy huyết lệ.
Nàng vốn mang trong mình “Tuyệt Tình Cổ” từ Tây Vực, thứ tà thuật khiến tâm trí chẳng còn vướng bận buồn vui, trái tim hóa đá, không biết đến ái tình cũng chẳng màng đau đớn. Yến Nam Ngọc yêu nàng sâu nặng, sẵn sàng vì nàng mà vứt bỏ cả giang sơn xã tắc, nhưng đổi lại chỉ là sự lợi dụng tàn nhẫn. Nàng tuyệt tình đến mức tự tay sát hại cốt nhục chung mang dòng máu hoàng tộc của hai người.
Khi vương triều mới mang niên hiệu “Thiên Khởi” đang thời cực thịnh, một bóng trắng bí ẩn đột ngột xuất hiện: Mạc Vọng, sư huynh của nàng. Kẻ từng bị nàng ra tay tàn độc khiến đôi mắt mù lòa, tu vi tiêu tán, nay đã từ cõi chết trở về. Ôm nỗi hận thấu xương khi sư môn bị hủy diệt, Mạc Vọng hợp lực cùng cựu đế Yến Nam Ngọc, âm thầm bày ra một sát trận kinh thiên động địa.
Trong đêm bão bùng mưa gió, cuộc chính biến lật đổ tân đế bùng nổ, thân phận nữ nhi của vị cửu ngũ chí tôn bị phơi bày trước vạn quân. Giữa tiếng sấm rền vang trời đất, trận chiến sinh tử giữa nàng và sư huynh diễn ra trước ánh mắt bi thương, tuyệt vọng của Yến Nam Ngọc. Dù mưu sâu kế hiểm, tài trí hơn người, nàng vẫn thảm bại và bị tống vào ngục tối.
Thật giả khó phân, tình thù đan xen. Liệu kiếp sau có còn cơ hội cho hai nữ nhân ấy viết tiếp đoạn tình duyên, hay số phận đã an bài họ mãi mãi đôi ngả chia ly, chỉ có thể dõi theo nhau qua con đường đẫm máu?
Lưu ý:
Tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến bất kì nhân vật lịch sử hay cá nhân, tổ chức nào.





Bình Luận (0)