Gia Khang giả vờ bực mình hất râu mèo Tuấn Dũng làm cho cậu ra.
“Hừ, giờ thành chồng quốc dân rồi chắc anh thích lắm chứ gì.”
Lâm Tuấn Dũng cuống cuồng dỗ dành em partner nhà mình: “Không có, babi, để anh đăng story tag tên em ngay đây.”
Mấy anh em bên cạnh bị ép ăn cơm chó cũng nhanh chóng hùa vào trêu chọc: “Ôi chà, miệng thì cứ chỉ là anh em, mà bị dỗi chút là cỡ này không nha!”
“Có partner nhà nào như này không!”
Tai anh lập tức đỏ lựng, đành cười cho qua chuyện. Ai bảo mèo nhà anh lại dễ dỗi thế chứ, không dỗ thì mấy hôm nữa lại bị đồn là cãi nhau thì toang.
Ai mà ngờ từ bản hợp đồng partner tưởng như bình thường, nhưng ngay từ lúc đặt bút ký, tương lai của anh đã mãi mãi có thêm một em mèo đáng yêu như này đâu.





Bình Luận (0)