Sau vài phút, Gia Khang đã sẵn sàng diễn lại đoạn kịch bản vừa rồi, ngoài dự đoán là cậu lại được đạo diễn khen ngợi về khả năng diễn xuất, nhưng ông ấy vẫn chỉ ra một số lỗi sai trong diễn xuất của cậu.
Với tay ngang như Gia Khang, ông ấy cũng không đòi hỏi gì quá khắt khe, chỉ cần đủ để khán giả thấy vừa ý là được, hơn nữa theo ông ấy nhận định thì đây là một vai khá sát với tính cách bên ngoài của cậu.
Vị CEO Bảo Phong cũng ngay lập tức đưa cho cậu xem hai bản hợp đồng, một bản là hợp đồng hoạt động ký với công ty, một bản còn lại là hợp đồng partner.
Sau khi đọc bản hợp đồng hoạt động Gia Khang thấy gần như mọi điều khoản đều giống với lúc bản soạn thảo gửi cho cậu xem trước đó nên cậu không ngần ngại mà ký ngay lập tức.
Còn hợp đồng partner CEO chỉ bảo cậu đọc trước, lát nữa ông sẽ đi tìm Lâm Tuấn Dũng để bàn với anh về chuyện này. Vị đạo diễn Ayden cũng kết bạn với Gia Khang, trực tiếp gửi cho cậu kịch bản, tiến độ bộ phim đang quay của mình.
Đến khi bước ra khỏi phòng CEO, Nguyễn Gia Khang vẫn không tin được rằng mình sẽ được diễn chung với Tuấn Dũng, hiện tại cậu đang rất phấn khích, cần phải tìm người để tâm sự chuyện vui này của mình ngay.
Vừa về đến nhà cậu ngay lập tức nhắn tin hỏi Minh Triết xem có đang rảnh không để gọi điện nói chuyện một lát. May mắn thay sáng nay anh ấy chỉ mỗi lịch tập nhảy nên giờ vừa hay rảnh rỗi để tiếp chuyện Gia Khang.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Gia Khang đã vội kể chuyện hồi nãy ra, đổi lại là cái gật gù từ người anh trai của mình.
“Yên tâm mà triển đi, anh là anh ủng hộ hai tay. Nhìn Tuấn Dũng lầm lì vậy thôi, chứ nó tốt tính lắm. Em không cần quá lo đâu, có gì anh nói đỡ hộ em mấy câu trước mặt nó, tạo ấn tượng tốt trước.”
“Anh đừng có nói gì lung tung đấy! CEO bảo lát nữa sẽ hỏi ý kiến anh ấy trước, anh ấy đồng ý thì mới ký hợp đồng.”
“Rồi rồi, em lo gì chứ. Tiện thể em có muốn gặp hai người còn lại trong nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt của chúng ta luôn không? Họ đang ở ngay đây này.”
“Có vội quá không, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.” Gia Khang bắt đầu thấy hơi choáng với tốc độ như tên lửa này rồi đấy.
“Ha ha, bình thường thôi, sau này em sẽ nhanh chóng hòa tan với mọi người trong công ty thôi.”
“Nào nào, đây là Khang Phú và cũng là leader của nhóm chúng ta. Người mặc áo dài tay bên cạnh là Mặc Dương, hát chính của nhóm ta. Giới thiệu với hai người, đây là Nguyễn Gia Khang, main dancer của chúng ta, mau chào hỏi nhau đi.” Minh Triết vừa giới thiệu vừa quay camera vào sát mặt từng người một.
“Rất vui được gặp em, em út. Anh năm nay 26 tuổi, là anh cả của nhóm chúng ta. Còn cái thằng này, có đưa máy ra xa hơn không thì bảo?” Khang Phú vừa nhiệt tình chào hỏi, vừa đẩy tay đứa em đang dí sát điện thoại vào mặt mình.