Đến nội dung chính

Chương 4

admin 618 Chữ Cài Đặt

Mặc Dương bên cạnh cũng nhanh nhẹn tiếp lời: “Chào em út của bọn anh, anh bằng tuổi Minh Triết, là bạn thân của nó từ lúc mới vào công ty. Nó hay kể về em cho bọn anh lắm đấy!”

“Ừm đúng, nó hay khen em nhảy giỏi lắm, làm bọn anh tò mò lắm rồi đây. Hẹn em vào buổi tập gần nhất của nhóm chúng ta sắp tới nhé. Bọn anh tò mò về khả năng của em lắm đấy.” Khang Phú gật gù đồng ý với đứa em mình.

“Hay nghĩ quá, tìm được thời gian rảnh tụ họp được rồi tính. Chắc em cũng biết rồi, nếu em với Tuấn Dũng mà thành couple chính thức thì cái nhóm này chắc nửa năm gặp nhau được ba lần quá. ” Minh Triết xoa cằm nói ra suy nghĩ của mình.

“Hiện tại trong cái nhóm này mày là người bận nhất chứ còn ai vào đây nữa mà nói.” Mặc Dương không thèm nể mặt bạn mình mà nói thẳng.
“Đã thế còn hay có tệp đính kèm đi cùng, sướng nhất rồi còn gì! Tao với anh Phú còn chưa từng được hưởng cảm giác đấy đâu.”

“Có gì không hiểu cứ tìm bọn anh, anh gửi lời mời kết bạn rồi đấy, em mau chấp nhận đi.” Khang Phú giơ điện thoại lắc lắc trước cam.

“Đây, em đồng ý rồi đấy anh.” Gia Khang nhanh nhẹn mở điện thoại chấp nhận hai anh trai mới của mình.

Bộ phim của đạo diễn Ayden phải chờ ý kiến của Lâm Tuấn Dũng thì mới quay tiếp được, hiện tại vì anh chưa có partner mới nên ông ấy mới thảnh thơi như vậy.

Còn lịch trình tháng này của cậu nếu không có gì thay đổi thì chỉ cần lên công ty để làm quen nhóm nhạc mới, bàn bạc ý tưởng cho MV ra mắt thôi.

Cúp điện thoại của Minh Triết, cậu rảnh rỗi không có gì làm bèn nằm lướt mạng một lúc, đúng lúc lại thấy bài đăng công ty chào mừng cậu gia nhập.
Bên dưới đều là những bình luận của fan thấy mừng thay cậu, thấy bản thân được mọi người yêu quý nhiều như vậy Gia Khang vô cùng hạnh phúc, có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt lớn trên con đường nghệ thuật của cậu.

Gia Khang nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của công ty trên tài khoản mạng xã hội của mình, kèm lời nhắn nhủ mong mọi người giúp đỡ cậu trong tương lai.

Đến tối, trong bữa cơm đầm ấm với mẹ, Gia Khang cứ líu lo kể lại chuyện ngày hôm nay cho mẹ nghe. Vừa kể mắt cậu vừa sáng lên, cứ như một chú mèo ngoan ngoãn làm được việc tốt nào đó đang chờ được khen ngợi vậy.

Mẹ Gia Khang thấy con trai mình cười vui vẻ như vậy, cũng phối hợp xoa đầu cổ vũ tinh thần cậu: “Con giỏi lắm, cứ làm những gì mình thích nhé. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”

Bà biết con mình đã trầy trật trên con đường này đến nhường nào, từ lúc chập chững mới vào nghề cái gì cũng không hiểu, cho đến khi sang nước M để tìm kiếm cơ hội mới cho đam mê của bản thân.
Tuy cuối cùng không được chọn, nhưng hiện tại cậu cũng đã sắp được ra mắt với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc. Dù là ra mắt với ai thì cũng là một cơ hội để con trai bà có thể tỏa sáng hơn nữa và bù đắp cho những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.