Đến nội dung chính

Chương 10

admin 577 Chữ Cài Đặt

Còn hiện tại, cậu đang trong đoàn phim chuẩn bị diễn cảnh quay của mình. Do là người mới nên mọi người đều rất nhiệt tình hỏi han, chăm sóc Gia Khang. Có chỗ nào cậu không hiểu mọi người cũng tận tình chỉ bảo.

Việc khó nhất trong các cảnh quay với Gia Khang là phải nhìn thẳng vào Tuấn Dũng, cậu thật sự thấy rất ngại, dù không cố ý nhưng ánh mắt anh cứ nhìn mình dịu dàng như vậy lại khiến Gia Khang thỉnh thoảng mắc vài lỗi nhỏ.

Là một người hoạt bát có thời hạn, sau vài buổi quay Gia Khang còn chưa hiểu gì đã được Tuấn Dũng rủ quay mấy cái video thịnh hành cùng nhau. Biết anh không giỏi nhảy nên cậu cũng chỉ chọn những cái dễ, nhìn anh vụng về học theo từng động tác không hiểu sao Gia Khang lại thấy vô cùng đáng yêu.

“Chỗ này anh phải làm thế này.” Thấy anh mãi vẫn làm không đúng Gia Khang nhịn cười chỉ lại cho Tuấn Dũng từng chút một.
Thấy cậu hào hứng như vậy, Tuấn Dũng mới thở phào một hơi, dù mấy cái kiểu quay này anh vốn thấy mình không làm được. Dù tuổi còn trẻ nhưng gu âm nhạc, phong cách sống của anh lại già dặn hơn tuổi rất nhiều, mấy cái thú vui hiện nay của giới trẻ anh gần như không biết gì.

“Ờ, như này hả?” Anh giống như đứa trẻ mới tập đi, thấy cậu làm như nào anh lại nhanh chóng làm theo.

Nhưng có vẻ trước đó Gia Khang đã đánh giá cao khả năng nhảy múa của anh rồi, dù biết là anh không biết và cũng không thích nhảy nhưng đến mức nhịp nào cũng lệch như này thì cậu mới chứng kiến lần đầu.

“Không sao, không sao đâu! Em đứng trước nhảy chính là được, anh cứ đứng sau phụ họa gì cũng được.” Gia Khang vội vàng an ủi anh.

Tuấn Dũng thở dài đưa tay xoa mái tóc đen dày của cậu: “Khiến em thất vọng rồi, mấy cái này thực sự hơi khó với anh.”
Dù hơi tốn thời gian nhưng cuối cùng cả hai cũng hoàn thành được đoạn video ngắn này, quay xong anh còn ngỏ ý rủ Gia Khang đi ăn, cậu cũng vui vẻ đồng ý lời mời của anh.

Phải nói là cậu vô cùng bất ngờ, cứ nghĩ mình sẽ phải mất một khoảng thời gian để anh có thể quen với mình, nhưng không ngờ hôm nay lại thu hoạch được nhiều thành quả như vậy. Cứ như trong mơ vậy!

Ăn xong bữa tối đơn giản cả hai mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Lịch trình hiện tại của cậu phần lớn đều là quay phim nên hầu như hôm nào quay xong Gia Khang cũng đều nhắn tin chia sẻ, hỏi vài chuyện lặt vặt về phim với Tuấn Dũng. Anh không những không chê cậu phiền mà mỗi lần còn đều trả lời rất nhanh, chỉ khi nào thật sự quá bận anh mới trả lời chậm hơn chút.

Gia Khang cũng rất cảm thông với lịch trình của anh, vì trước đó tách cặp nên anh đã nhận một vai phụ trong dự án phim khác cũng do công ty quay, nên hiện giờ anh cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai bên để đảm bảo kịp tiến độ quay của đoàn.