Tại Kinh Thành của Đại Lăng, có một nữ tử kỳ lạ có thể nghe thấy lời người chết, hiểu được tiếng quỷ. Chó mèo nhà ai thất lạc thì cứ đến tìm nàng. Người chết có oan khuất thì cũng đến tìm nàng.
Người đời đồn rằng nàng không chỉ được ông trời ban cho năng lực khám nghiệm tử thi mà còn sở hữu khả năng nói chuyện với người chết và am hiểu thuật truy lùng dấu vết ngàn dặm.
Tần Chỉ hừ lạnh: “Toàn là chuyện hoang đường! Bổn tọa đã giết vô số người, nên chẳng thèm tin mấy lời nhảm nhí này đâu!”
Lại có tin đồn rằng cô nương nhà họ Kỳ tàn nhẫn ít nói, thế nên nàng đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn không có ai dám cưới nàng.
Tần Chỉ lại cười khẩy: “Thời tiết Kinh Thành hanh khô quá, khiến lá gan của đám nam nhân cũng teo tóp lại rồi!”
Kỳ Hi vung chân đá hắn: “Ngài nói nhiều quá!”
Nữ chính mang theo phòng giải phẫu pháp y hiện đại xuyên không về quá khứ. Giữa những vụ án mạng chồng chất và âm mưu bủa vây là những tình huống dở khóc dở cười. Nam nữ chính vừa hợp tác phá án, vừa hăng say cãi nhau chí chóe.





Bình Luận (0)