Tạ Yểu chưa từng nghĩ có một ngày, sự kiêu hãnh hơn hai mươi năm của mình lại bị đánh bại hoàn toàn bởi một xấp hóa đơn viện phí đỏ rực và khoản nợ mười triệu tệ từ trên trời rơi xuống.
Để sống sót giữa giới giải trí khốc liệt và giới hào môn quyền lực – nơi đồng tiền vận hành điên cuồng và các “quy tắc ngầm” sẵn sàng bóp nghẹt người nghèo, Tạ Yểu dứt khoát quấn chặt áo bó ngực, cắt phăng mái tóc dài.
Cô mang theo chứng minh thư của người anh trai song sinh đã khuất, chính thức cải trang thành “cậu trợ lý vạn năng” Tạ Dao.
Vũ khí của cô để giữ chặt bát cơm bên cạnh các nhân vật tầm cỡ? Chính là tuyệt kỹ “giả vờ ngây ngô để săn mồi” cùng cái miệng dẻo quẹo ngọt như mía lùi.
Chỉ có điều, ngoài mặt cung kính bao nhiêu thì “chế độ tiếng lòng” trong nội tâm cô lại gào thét trào phúng dữ dội bấy nhiêu.
Điển hình như khi đối mặt với đạo diễn thiên tài thâm trầm, mắc chứng sạch sẽ lập dị Thẩm Úc Bạch: “Được hầu hạ đôi tay vàng ngọc của đạo diễn Thẩm là vinh hạnh lớn nhất đời em! Anh chính là ánh sáng soi rọi nền điện ảnh nước nhà!”
Tiếng lòng: [Đồ thần kinh vặn vẹo! Mắc chứng sạch sẽ thì ở nhà đi, ra phim trường hành hạ người nghèo làm gì! Chờ tôi gom đủ tiền trả nợ sẽ đá văng cái chức trợ lý này vào bản mặt kiêu ngạo của anh!]
Hay khi đối diện với thần tượng siêu sao tóc bạch kim Kỷ Tinh Hoài: “Thần tượng Kỷ với giọng hát thiên thần thì phải dùng dòng nước tinh khiết nhất vũ trụ này để bảo dưỡng thanh quản chứ. Em đi lấy ngay đây ạ!”
Tiếng lòng: [Tinh khiết cái đầu anh ấy! Nước khoáng đóng chai năm tệ một chai ngoài cửa hàng chứ ở đó mà núi băng với chả núi tuyết. Đúng là cái đồ trẻ con thích làm màu, tôi nịnh vài câu là đuôi đã vểnh lên tận trời rồi, đồ ngốc nhà giàu!]
Tạ Yểu cứ nghĩ mình chỉ cần diễn vai một cậu em nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, suốt ngày xách túi khen ngợi các đại ca lên tận mây xanh là có thể ôm năm nghìn tệ thù lao mỗi đêm về nhà an toàn. Nhưng cô không ngờ rằng, sự lanh lợi, sạch sẽ và quá mức thấu hiểu lòng người của mình lại vô tình làm đảo lộn thế giới quan của dàn đại ca, khiến họ rơi vào khủng hoảng giới tính nghiêm trọng và bắt đầu điên cuồng tự “bẻ cong” chính mình để giành giật cô.
Vòng vây của những gã đàn ông quyền lực lập tức siết chặt lấy Tạ Dao.
Thẩm Úc Bạch – Đạo diễn thiên tài muốn dùng tư bản độc quyền để “thầu” hết đời cô.
Hoắc Yến Từ – Ảnh đế sở hữu hai nhân cách, kẻ đầu tiên phát hiện giới tính thật và dùng nó làm bẫy ép cô làm đồng minh bóng tối.
Kỷ Tinh Hoài – Thần tượng siêu sao kiêu ngạo thích dùng siêu xe, biệt thự để khoe của cầu vuốt lông.
Úc Lục Chinh – Thiên tài lập trình lầm lì coi cô là “thuật toán lỗi” duy nhất không thể xóa bỏ.
Lục Cận Sùng – Siêu luật sư luôn dâng tài nguyên pháp lý đến tận tay cô để khẳng định chủ quyền.





Bình Luận (0)