Kiếp trước, Tô Mộc Nghiên bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ bày mưu hãm hại, cướp mất suất thi đại học duy nhất, đẩy cô vào chuỗi ngày bi kịch để rồi kết thúc cuộc đời trong cô độc.
Khi mở mắt tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã trở về những ngày cuối thu năm 1977. Đây chính là thời điểm kỳ thi đại học vừa được khôi phục, và gia đình cực phẩm kia đang toan tính giở lại trò cũ.
Muốn cướp đoạt tương lai của cô sao? Nằm mơ đi!
Muốn ép cô làm trâu làm ngựa cho nhà họ ư? Không bao giờ có chuyện đó!
Trở về từ cõi chết, Tô Mộc Nghiên nắm chặt cơ hội để thay đổi vận mệnh, quyết tâm vạch trần bộ mặt giả tạo của những kẻ hút máu. Với trí tuệ của một học bá cùng tầm nhìn vượt thời đại, cô bước tiếp vào thập niên 80, tự tay mở ra con đường học tập đỉnh cao và gây dựng cơ nghiệp giàu sang, khiến kẻ thù phải ngước nhìn trong hối hận.





Bình Luận (0)