Khương Ninh sinh ra trong nhà họ Khương, dòng dõi huyền học trấn giữ Long Mạch phương Nam.
Ba năm trước, nhà họ Khương bị diệt môn trong một đêm mưa máu. Cô bị phong kinh mạch, ném xuống vực sâu, tất cả đều cho rằng cô đã chết.
Ba năm sau, Khương Ninh xách theo một chiếc la bàn gỗ nứt trở lại Thành phố S.
Không tiền, không nhà, không thân thích.
Việc đầu tiên cô làm là mở livestream bắt quỷ kiếm tiền.
Đêm đầu tiên phát sóng, cô gặp một đoàn rước dâu ma. Cũng trong đêm đó, cô cứu được Phó Cảnh Thâm, người đứng đầu Tập đoàn Phó, nhân vật máu mặt nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, không tin thần quỷ.
Khương Ninh nhìn anh từ trên xuống dưới, nghiêm túc nói: “Anh sắp chết rồi.”
Phó Cảnh Thâm lạnh mặt: “Ai phái cô đến?”
“Không ai cả.” Cô lấy điện thoại ra mở mã nhận tiền: “Nhưng tôi có thể cứu anh.”
Anh nhíu mày: “Điều kiện?”
Khương Ninh đáp rất dứt khoát: “Thuê tôi làm vệ sĩ huyền học. Bao ăn, bao ở, lương năm mười tỷ.”
Mọi người đều cho rằng Phó Cảnh Thâm bị lừa.
Cho đến khi biệt thự ma ám bị cô phá trận, công trường bách quỷ bị cô gọi lôi đánh tan, giới thượng lưu Thành phố S xếp hàng chờ cô xem phong thủy.
Người từng cười cô nghèo khó khóc lóc cầu xin: “Khương đại sư, cứu tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Khách hàng giàu có run rẩy hỏi: “Đại sư, con quỷ trong nhà tôi tối nay có đến nữa không?”
Khương Ninh bình tĩnh lật sổ báo giá: “Có. Nhưng hôm nay thêm phí tăng ca.”
Ban đầu, Phó Cảnh Thâm chỉ xem cô là một cô gái tham tiền, to gan, miệng lưỡi sắc bén.
Sau này, khi ác quỷ vây kín công trường, cô đứng chắn trước mặt anh, lạnh giọng bảo:
“Lùi lại. Anh chết rồi ai trả tiền?”
Phó Cảnh Thâm không lùi, chỉ tháo chuỗi hạt hộ mệnh trên tay, quấn lên cổ tay cô:
“Công trường này của tôi, người ở đây do tôi bảo vệ.”
Anh nhìn cô, giọng vẫn lạnh nhưng thấp hơn thường ngày:
“Còn em, tôi bỏ mười tỷ mời về.”
“Đắt như vậy, không thể để bị thương.”
Khương Ninh từng nghĩ đời này cô chỉ cần báo thù và kiếm thật nhiều tiền.
Cho đến khi Phó Cảnh Thâm bị kéo vào khe âm dương.
Cô xách la bàn, một mình bước xuống cõi âm.
Người khác xuống đó là chết.
Cô xuống đó để cướp người.





Bình Luận (0)