[Cuồng bạo lực, chiếm hữu cực đoan Alpha trội công X Người xuyên không, rén chồng, đáng thương Omega thụ]
Đường Đường xuyên vào cơ thể đứa bé 5 tuổi nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó…
Chỉ vài ngày sau, cậu phân hóa thành Omega, còn là một Omega đã bị đánh dấu, mà người đánh dấu cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi. Đứa trẻ đó ở trước mặt người lớn luôn ôn hòa lễ độ nhưng nội tâm bên trong lại rất tàn bạo và biến thái, khiến Đường Đường vô cùng sợ hãi.
Sói sẽ cảm thấy con thỏ đáng thương sao?
Thợ săn đã nhắm trúng con mồi, liệu có bao giờ mủi lòng mà buông tha?
Câu trả lời luôn là không. Và Hoắc Diễn Xuyên còn đáng sợ hơn cả thế nữa. Hắn không những mắc chứng cuồng bạo lực mà còn thích kiểm soát hành vi và mọi thứ liên quan đến cậu một cách ám ảnh, luôn nghĩ cách để giam cậu trên một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài.
Đường Đường thực sự rất sợ hãi, có ý định chạy trốn nhưng đều bị hắn tìm được, bắt về, trừng phạt.
…
“Còn dám tránh thì tôi liền xích lại nhốt vào lồng như nuôi chó, ai dám chạm vào em, tôi liền giết kẻ đó, giết đến khi không ai dám chạm vào em mới thôi.”
“À đúng rồi, nghe nói người xưa có phương pháp khiến người ta thành người lợn, chém đứt hai tay, móc mắt, cắt lưỡi, tôi biết Đường Đường sợ đau, lúc đó tôi sẽ mời bác sĩ nước ngoài tốt nhất đến chữa rồi sẽ không đau nữa.”
CP: Hoắc Diễn Xuyên (công) x Đường Đường (thụ)





Bình Luận (0)