Thiện là chính nghĩa, hay chỉ là góc nhìn của kẻ chiến thắng?
Ác là tội lỗi, hay chỉ là bản năng bị thế gian chối bỏ?
Sinh ra với huyết thống thuần chủng cao quý, Huyết Thần Hy lại nghịch thiên đắc phong Thần Tọa, trở thành lưỡi kiếm sắc bén hầu cận bên cạnh Vĩnh Hằng Thần Đế.
Thế nhưng, ẩn sâu trong thần hồn cô lại tồn tại một bản ngã khác — kẻ mang khế ước được truyền thừa, vĩnh viễn phụng sự Huyền Ma Cổ Thần.
Khi nhận nhiệm vụ truy bắt vị Thần Sa Ngã đào tẩu, Huyết Thần Hy cũng bắt đầu hành trình tìm lại bản ngã đã bị xiềng xích từ thuở sơ khai. Càng tiến gần đến chân tướng, cô càng nhận ra cuộc chiến giữa Thiên giới và Địa ngục chỉ là bề nổi. Điều thật sự quyết định vận mệnh của tất cả… chính là sự lựa chọn của cô.
Nếu cả Thiên giới lẫn Địa ngục đều muốn biến cô thành một quân cờ, vậy cô sẽ tự tay chém đứt mọi xiềng xích của Thần Minh, bước lên ngai vàng chỉ thuộc về chính mình.
Ánh sáng hay bóng tối phía cuối con đường?
“Có người sinh ra để trở thành Thần. Có người sinh ra để phụng sự Thần. Còn Huyết Thần Hy… sinh ra để kết thúc kỷ nguyên của Thần.”





Bình Luận (0)