CP: Thái tử nóng lạnh thất thường, bạo lực, cưng chiều nàng lên trời nhưng tức giận thì thẳng tay trừng phạt x Nàng dâu được Thái tử chính tay nuôi từ bé, mỹ mạo kiều diễm, sợ nhất Thái tử.
Ngày Ôn Biểu Hoan chào đời, hỷ thước từ vạn dặm rợp trời quy tụ về Ôn phủ. Hơn mười loại chim tước không biết từ đâu bay đến, đậu kín những mái ngói vây tường, đua nhau hót vang.
Ôn phu nhân từ lúc chuyển dạ đến khi thuận lợi lâm bồn chưa đầy một canh giờ.
Sự ra đời của tiểu cô nương ngoan ngoãn xinh đẹp cùng dị tượng đã khiến cả Kinh thành một phen chấn động.
Người trong thiên hạ đều biết, Tư Mã gia sát nghiệp quá nặng. Từ thời Hoàng đế khai quốc lập nên triều Đại Mãn đến nay, số lượng con nối dõi của mỗi đời đế vương kế vị đều giảm sút một cách kỳ lạ.
Thái y viện và Khâm Thiên Giám vắt kiệt tâm sức cũng vô phương cứu chữa, dưới cơn lôi đình thịnh nộ của thiên tử, số người phải đầu rơi máu chảy nhiều không đếm xuể.
Cho đến khi vị Hoàng đế thứ ba lên ngôi, lấy niên hiệu là Niên Khang. Vào năm Niên Khang thứ hai, Quốc Tự xuất hiện một vị cao tăng đắc đạo, ông đã để lại một lời giải duy nhất cho vận mệnh hoàng tộc: “Chỉ có thể chờ người có duyên.”
Niên Khang đế vốn có sức khỏe bệnh nhược. Vả lại, ông và Hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, nhiều năm qua đi không có con nối dõi nên ông cũng chẳng còn trông chờ.
Đệ đệ ruột kém ông tám tuổi, cùng một mẫu thân sinh ra, đã được ông sắc phong làm Thái tử mấy năm rồi.
Chính vì vậy, ngày đó Niên Khang đế mới trầm ngâm hỏi vị cao tăng kia: “Vậy người có duyên của Thái tử đang ở phương nào?”
Vị cao tăng khẽ gật gù hồi lâu, miệng lẩm nhẩm những lời không cách nào hiểu thấu: “Người có duyên của Thái tử… sắp sinh ra.”
Vào ngày Ôn Biểu Hoan tròn ba tháng tuổi, Hoàng đế hạ lệnh cho Đại thái giám bên người dẫn theo một toán cung nhân, lũ lượt tiến vào Ôn phủ.
Họ mang theo vô số trân bảo quý báu, vàng bạc gấm vóc cùng khế ước ruộng đất, tựa như một cuộc trao đổi danh giá để đón đích tiểu thư duy nhất của phủ Thượng thư vào Đông Cung, trao cho Thái tử Tư Mã Tuyên nuôi dưỡng, đồng thời chính thức định đoạt danh phận Thái tử phi tương lai của Ôn Biểu Hoan.
—
Ôn Biểu Hoan như nàng dâu nuôi từ bé của Đông cung, ở trong sự kìm kẹp và kiểm soát nghiêm ngặt của Thái tử từng ngày lớn lên, cuộc sống nghẹt thở bắt đầu từ lúc ba tháng tuổi kéo dài suốt 15 năm, và vẫn còn phải tiếp tục cho đến khi nàng chết đi.
Thái tử không chịu hành phòng cùng với người khác, xem nàng như một món đồ trang trí bất ly thân, ép nàng trong mắt trong tâm trong tim đều phải đặt hắn trên hàng đầu.
Ôn Biểu Hoan sợ hãi cuộc đời như vậy, nhưng phía sau nàng là một gia tộc nếu như nàng bất mãn thì sẽ gặp chèn ép suy vong.
Việc to gan nhất nàng từng làm, có lẽ là dùng hương tránh thai nhưng không lâu sau đó đã bị người vạch trần, Thái tử phát hiện và bị nam nhân trừng trị thảm hại.
Cả đời của nàng, không những bị trói cột bên Thái tử suốt đời, mà còn phải vì hắn sinh con dưỡng cái, CHẾT cũng chỉ có thể chôn cùng một huyệt với nam nhân, làm ma của hoàng tộc.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)