Công không có chạy thật đâu, chỉ là mới ra ngoài một lúc quay lại đã không thấy người đâu nữa rồi ;)))
…
CP: Thụ lạnh lùng như băng, miệng cứng lòng mềm X Công nhìn vẻ ngoài cợt nhả, thực tế cực kỳ đáng tin.
Trong mắt toàn đế quốc, Ôn Lý Bình là một vị thiếu tướng hoàn mỹ. Alpha cấp S, thiên phú đỉnh cao, thể lực và tinh thần lực đều chạm trần. Anh chính là người chồng quốc dân khiến bao Omega khao khát, thậm chí có kẻ còn điên cuồng đến mức cố ý tiếp cận khi đang trong kỳ phát tình để quyến rũ anh. Thế nhưng Ôn Lý Bình lại giống như một vật cách điện với tin tức tố, đối mặt với kỳ phát tình nhưng vẫn có thể bình tĩnh như không, thậm chí còn chu đáo an bài cấp dưới đưa thuốc ức chế cho Omega nọ.
Mọi người bắt đầu đồn đoán.
Phải chăng thiếu tướng có bệnh kín? Hay anh là kẻ vô tính? Không ai biết rằng mỗi khi kỳ phát tình bất ngờ ập đến, Ôn Lý Bình lại phải chật vật trốn vào góc tối để chờ thuốc ức chế.
Bởi vì sự thật chấn động là vị thiếu tướng lẫy lừng này thực chất là một Omega cấp S giả dạng Alpha.
Trong một sự cố ngoài ý muốn, khi kỳ phát tình bùng phát dữ dội mà thuốc ức chế còn chưa kịp tới, đúng lúc đó lại có một tên không có mắt xông vào.
Phòng đen thùi lùi, Alpha ngay ngày hôm sau liền chạy trốn, biến mất không một dấu vết. Ôn Lý Bình lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới: “Nhất định phải tìm ra hắn cho bằng được, tuyệt đối không được để thân phận của tôi bị lộ. Gặp được liền giết không tha!”
Thế nhưng không lâu sau thiếu tướng phát hiện mình mang thai.
Cấp dưới ngập ngừng: “Dẫu sao cũng là cha của đứa trẻ, hay là thôi đừng giết nữa?”
Ôn Lý Bình ngoài miệng cứng rắn: “Tôi không cần đứa bé này, tên đó vẫn phải chết.”
Nói thì nói vậy nhưng anh lại âm thầm uống thuốc dưỡng thai, bồi bổ sức khỏe rồi xin chuyển về trường quân đội làm hiệu trưởng để tiện cho việc an thai.
Tại đây anh chạm trán Đỗ Khang Nguyên – lão đại của quân đoàn Lửa Cháy, một Alpha cấp S và cũng là thiếu tướng đế quốc, nhưng vì lý do nào đó mà phải quay về trường quân đội học lại.
Mọi người ở trường quân đội đều rất bình thường, ngoại trừ vị hiệu trưởng lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đằng bằng sát khí, hoặc dùng giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng để dạy dỗ hắn.
Vốn chỉ là một “học sinh ngoan” thích quậy phá một chút, thỉnh thoảng gây ra vài rắc rối nhỏ chẳng đáng kể ở trường, Đỗ Khang Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu!
Nhưng điều khiến hắn hoang mang hơn cả là vị thiếu tướng đại nhân kia thế mà lại ném thẳng một tờ hợp đồng hôn nhân vào mặt hắn.
Anh lạnh lùng nói: “Thứ nhất, sau khi kết hôn không can thiệp vào việc của nhau. Thứ hai, trừ khi tôi gọi, nếu không cậu phải giữ khoảng cách với tôi ít nhất là ba mét. Thứ ba, chuyện kết hôn không được để lộ ra ngoài, bên ngoài vẫn phải giữ nguyên mối quan hệ như cũ. Thứ tư, cậu phải giải phóng tin tức tố cho tôi theo đúng thời gian tôi quy định,…”
“Từ từ đã!” Đỗ Khang Nguyên không nhịn được mà ngắt lời: “Tại sao tôi phải kết hôn với anh?”
Đáy mắt Ôn Lý Bình gợn lên sát ý: “Cậu tự nghĩ xem?”
…
Tiểu kịch trường một:
Đỗ Khang Nguyên: “Giữa hai chúng ta rốt cuộc có ân oán tình thù gì thế?”
Ôn Lý Bình: “Những việc mình đã làm, trong lòng cậu không tự hiểu sao?”
Đỗ Khang Nguyên: “Sao cơ? Chẳng lẽ tôi làm bụng anh lớn ra chắc?”
Cấp dưới: “Quả nhiên là tình nhân bí mật của thiếu tướng, đoán một phát trúng ngay!”
Ôn Lý Bình: “Ha hả, lôi hết bọn họ xuống chém cho tôi!”
…
Tiểu kịch trường hai:
Đỗ Khang Nguyên: “Thiếu tướng đại nhân, không phải tôi nói anh đâu, nhưng dạo này anh béo lên nhiều quá rồi đấy, chú ý quản lý vóc dáng một chút đi.”
Ôn Lý Bình: “Còn không phải do đống họa mà cậu gây ra sao!”
Đỗ Khang Nguyên: “Sao thế, bộ tôi nấu cơm ngon quá à?”
Cấp dưới: “Đúng là chưa từng thấy ai ngốc đến thế này!”




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)