Đến nội dung chính

Chương 1

admin 582 Chữ Cài Đặt

Sảnh yến hội của hoàng thất đế quốc vốn đang nhộn nhịp, hội tụ đầy đủ những nhân vật quyền lực nhất từ giới quý tộc đến các nguyên soái và thủ lĩnh quân đoàn. Thiếu tướng trẻ tuổi Ôn Lý Bình cũng là một trong những khách mời danh dự. Bữa tiệc này được tổ chức để mừng đầy tháng cho con trai út của người kế vị hàng thứ nhất. Đức vua gọi đây là một buổi gia yến nên không khí có phần thoải mái, trang phục cũng không quá gò bó.

Ôn Lý Bình chọn cho mình một bộ âu phục sẫm màu. Đường cắt may tinh tế tôn lên trọn vẹn vóc dáng hoàn mỹ với bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài miên man. Anh là một người vô cùng chú trọng hình tượng. Dù là quân phục hay thường phục, Ôn Lý Bình luôn ăn vận cực kỳ chỉn chu, chiếc cúc áo sơ mi luôn được cài đến tận cùng, che lấp cả yết hầu gợi cảm. Phong cách cấm dục đầy nam tính ấy càng khiến người ta không khỏi nảy sinh những ảo tưởng xa xăm.
Huống hồ, vị thiếu tướng này vẫn còn độc thân, số lượng Omega khao khát anh nhiều không đếm xuể. Là một Alpha cấp S với thiên phú, thể lực và tinh thần lực đều chạm trần, Ôn Lý Bình chính là hình mẫu người chồng quốc dân mà mọi Omega đều muốn kết hôn và sinh con cùng. Ở đế quốc, Alpha cấp S hiếm đến mức đáng thương, và một người vừa có năng lực lại vừa có nhan sắc đỉnh cao như anh thì lại càng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không chỉ có khả năng cải thiện bộ gene hậu duệ, vẻ ngoài của anh còn đảm bảo con cái sinh ra sẽ vô cùng ưu tú. Những quý tộc yêu thích hư vinh đương nhiên không thể bỏ qua miếng bánh ngọt này. Họ dùng đủ mọi cách để lôi kéo, hứa hẹn đủ điều chỉ mong gả được Omega hoặc Beta nhà mình cho anh. Thậm chí ngay cả đức vua cũng từng có ý định liên hôn hoàng tộc, nhưng tất cả đều bị Ôn Lý Bình khước từ.
Thế nhưng sự lạnh lùng của anh không những không làm các Omega nản chí, mà ngược lại càng khiến họ hăng máu hơn. Họ khao khát được nhìn thấy vị đóa hoa cao lãnh này mất kiểm soát vì mình. Đã có kẻ từng liều lĩnh hạ dược để ép anh bước vào kỳ mẫn cảm, hòng gạo nấu thành cơm. Nhưng kỳ lạ thay, dù thuốc mạnh đến đâu, Ôn Lý Bình vẫn chẳng hề mảy may phản ứng, thậm chí đến hơi thở còn chẳng thèm dồn dập lấy một nhịp.

Sau thất bại đó, giới Omega lại truyền tai nhau chiến thuật mới. Cố ý tiếp cận anh trong kỳ phát tình để khơi gợi bản năng của Alpha. Kết quả còn nực cười hơn, thiếu tướng chẳng những không bị lung lay mà còn cực kỳ tâm lý, lệnh cho cấp dưới mang thuốc ức chế đến tặng cho đối phương, thậm chí còn ân cần hỏi han xem họ có cần đi bệnh viện không. Điều này khiến vị Omega kia xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đồng thời làm dấy lên nghi vấn. Phải chăng thiếu tướng gặp “vấn đề” về phương diện đó?