Đến nội dung chính

Chương 3

admin 515 Chữ Cài Đặt

Alpha đẩy nốt những giọt thuốc cuối cùng vào tĩnh mạch, rút kim tiêm ra rồi chẳng thèm quay đầu lại mà hỏi: “Lý do.”

Lý do?

Đức Minh nhìn thoáng qua vỏ ống thuốc ức chế trong tay vị chỉ huy, bực dọc đáp: “Lão đại, anh rõ ràng biết rồi còn cố hỏi.”

“Ồ?”

Alpha giơ tay lên, cổ tay khẽ xoay một vòng điêu luyện, món đồ trên tay chuẩn xác rơi tọt vào thùng rác tái chế ở tận phía xa: “Tôi mà biết thì còn hỏi cậu làm gì?”

A! Cái người này lại đang giả vờ diễn kịch rồi!

Đức Minh tức tối nói thẳng: “Kỳ mẫn cảm của anh sắp tới rồi.”

“Ừ.” Alpha chỉnh đốn lại trang phục, lúc này mới quay người lại: “Rồi sao nữa?”

Rồi sao nữa là sao? Hắn không tự biết thân thể mình đang ở trạng thái nào, tin tức tố đang biến động ra sao à?

Đức Minh thầm mắng mỏ một trận tơi bời trong lòng, cố kìm nén sự mất bình tĩnh để giải thích: “Lão đại không biết kỳ mẫn cảm đối với anh có ý nghĩa gì sao?”
“Biết chứ.”

“Biết mà anh còn…”

“Chẳng phải là nó vẫn chưa tới đó sao?” Alpha chẳng mảy may để tâm mà nhún vai một cái: “Huống hồ tôi cũng đã tiêm thuốc ức chế rồi.”

Đỗ Khang Nguyên là một Alpha cấp S. Mà Alpha cấp S thì có ý nghĩa gì?

Nó có nghĩa là kỳ mẫn cảm của anh sẽ dữ dội hơn nhiều so với những Alpha bình thường, cực kỳ khó kiểm soát. Nếu chẳng may cơn hưng phấn ấy ập đến khi đang thực hiện nhiệm vụ, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Một khi tin tức tố của Alpha cấp cao bị rò rỉ, nó sẽ khiến các Alpha cấp thấp sống không bằng chết, thậm chí có khả năng khơi mào chiến tranh giữa các Alpha với nhau. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tin tức tố của anh sẽ khiến các Omega lập tức phát sinh phản ứng động dục ngay tại chỗ.

Phát tình ngay tại chỗ có nghĩa là gì?
Những Omega đang trong cơn động dục sẽ khao khát mãnh liệt được đánh dấu. Nếu họ mang theo thuốc ức chế bên người thì còn may, thấy dấu hiệu là có thể nhanh chóng tiêm vào để tạm thời thoát khỏi sự quấy nhiễu của kỳ phát tình. Hoặc nếu đó là một Omega đã có bạn đời, việc được đối phương đánh dấu trấn an cũng có thể giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng tiền đề là vị Alpha bạn đời đó phải có mặt ở đó!

Đáng thương nhất chính là những Omega chưa có bạn đời mà cấp bậc lại thấp. Không có thuốc ức chế, không có người yêu ở bên an ủi, tình cảnh đó khác gì việc trực tiếp mời gọi các Alpha có mặt ở hiện trường đến đánh dấu mình đâu?