Kỷ Vô Dạng cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên vùng tuyến thể mê người kia một cái: “Nếu anh muốn ôm tôi thì cũng được thôi, có điều làm vậy vừa tốn sức chân lại vừa mỏi eo, anh…”
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi ấm nóng chạm vào tuyến thể, một cảm giác lạ lùng ập đến khiến Trì Thanh Hoài không tự chủ được mà run lên một cái.
Cảm giác xấu hổ tột độ nháy mắt chiếm trọn đại não, anh dồn hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay của Kỷ Vô Dạng, lảo đảo di chuyển về phía mép giường. Một tay anh chống lên giường, thở dốc cảnh cáo: “Anh còn dám chạm vào tôi một bước nữa, tôi sẽ giết anh!”
“Thế à?”
Kỷ Vô Dạng chẳng những không giận mà còn trêu chọc: “Anh như thế này mà đòi giết tôi sao?”
Kỷ Vô Dạng coi thường người khác cũng đơn giản vì hắn nghĩ Trì Thanh Hoài là một Omega. Trong mắt các Alpha hay nói đúng hơn là trong mắt mọi người, Omega là những sinh vật yếu ớt, chẳng có lấy một chút năng lực vũ lực nào, chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, đóng vai trò như một công cụ sinh sản. Huống chi là chuyện đánh thắng được Alpha.
Trì Thanh Hoài ghét nhất là kiểu kỳ thị này, và cũng ghét nhất những kẻ khinh thường Omega. Anh chống tay lên mép giường, dùng bản năng để chống lại sự áp chế của tin tức tố.
Phải thừa nhận rằng tin tức tố của Alpha có ảnh hưởng rất lớn đối với Omega. Trì Thanh Hoài hiện giờ vẫn còn đứng vững được hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiên cường. Để chứng minh cho Kỷ Vô Dạng thấy, anh thậm chí còn buông tay khỏi mép giường.
Thiếu đi điểm tựa, việc đứng thẳng đối với Trì Thanh Hoài trở nên gian nan hơn gấp bội nhưng anh không nhận thua, không để mất mặt giới Omega. Dù đôi chân có chút không vững nhưng ít nhất anh vẫn đứng hiên ngang.
“Đúng vậy, tôi như thế này vẫn có thể giết được anh. Hôm nay tôi sẽ dùng hành động thực tế để cho anh biết, Omega cũng có thể kết liễu Alpha.”
Thú vị đấy.
Trì Thanh Hoài là Omega đặc biệt nhất mà Kỷ Vô Dạng từng gặp. Một Omega thế mà lại có thể đứng vững và nói chuyện bình thường dưới áp lực tin tức tố của hắn, thậm chí còn dõng dạc tuyên bố sẽ giết hắn.
Kỷ Vô Dạng đột nhiên cảm thấy tò mò không biết vị Omega này trông như thế nào. Một Omega mạnh mẽ như vậy liệu có phải là kiểu người thô kệch, mặt mày dữ tợn không?
Để biết rõ diện mạo của Trì Thanh Hoài, Kỷ Vô Dạng buộc phải tự mình tới chạm thử. Hắn vốn định bật đèn nhưng nghĩ lại mình hiện đang không đeo mặt nạ, nếu để đối phương nhìn thấy mặt thì sẽ rất phiền phức.