Lý Thanh Dung chết vào một ngày mà nàng từng cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã yên ổn.
Đến khi nhắm mắt, nàng mới hiểu, cả đời mình chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay người khác.
Mẫu thân không giữ được.
Người nàng muốn bảo vệ cũng lần lượt rời đi.
Còn nàng, mang thân phận đích nữ của phụ thân nàng, nhưng phụ thân chỉ là thứ tử của Bá phủ rộng lớn, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn chẳng đổi được một kết cục tốt đẹp.
Một lần mở mắt, Lý Thanh Dung trở về năm năm trước.
Khi ấy, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Mẫu thân còn ở bên nàng.
Những kẻ từng đẩy nàng vào đường cùng vẫn chưa kịp lộ nanh vuốt.
Và vị Đại tướng quân quyền thế ngập trời kia… cũng vẫn chưa trở thành người khiến cả kinh thành nghe tên đã phải dè chừng.
Kiếp trước nàng không tranh, không đoạt, chỉ mong được bình an sống qua ngày.
Kiếp này, nàng không muốn nhịn nữa.
Nhưng Lý Thanh Dung hiểu rất rõ, với thân phận của mình, muốn chống lại những người đang đứng phía trên nàng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Vậy nên nàng quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Mà đã mượn thế…
Đương nhiên phải mượn thế của người mạnh nhất.
Chỉ là ban đầu, Lý Thanh Dung nghĩ rất đơn giản.
Nàng giúp hắn tránh vài kiếp nạn, hắn che chở nàng và mẫu thân bình an. Hai bên lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ ai.
Cho đến một ngày, nàng chợt phát hiện vị Đại tướng quân mà mình chỉ định “mượn thế” dường như không có ý định để nàng phủi sạch quan hệ.
Lý Thanh Dung: “Đại nhân, chuyện đã xong rồi, chúng ta xem như không còn nợ nhau.”
Người đối diện chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Không còn nợ?”
Hắn nhìn nàng hồi lâu, bỗng bật cười.
“Lý Thanh Dung, nàng mượn thế của ta lâu như vậy…”
“Bây giờ lại muốn chạy?”
Một đời sống lại, nàng chỉ muốn cứu người mình yêu thương và thay đổi kết cục năm xưa.
Nào ngờ mượn một lần thế của Đại tướng quân, lại mượn luôn cả một đời.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)