Lê Điềm Điềm có mơ cũng không ngờ, trong lần đầu tiên đi trải nghiệm nhà tắm chung ở phương Bắc, cô lại trượt chân ngã một cú rồi… xuyên thẳng về thập niên 70!
Tỉnh lại, cô hoảng hốt phát hiện mình đã biến thành một thiếu nữ “hồng tụ chương” có tiếng người chê chó ghét. Cha mẹ vừa qua đời, gia tài để lại chỉ là căn nhà dột, cái lu gạo thủng đáy và hai đứa em nheo nhóc đói meo.
Giữa lúc tuyệt vọng muốn ngất lần hai, chiếc tủ lạnh thông minh siêu to siêu khổng lồ của cô thế mà lại cùng xuyên tới!
Bên trong chất đầy đồ ăn thức uống, lại còn có cơ chế mỗi tuần tự động reset mỗi tuần một lần.
Lê Điềm Điềm mừng phát khóc, tưởng đâu từ nay sẽ được đóng cửa ăn ngon uống ngọt mặc kệ sự đời. Ai ngờ… đời không như là mơ!
Muốn tủ lạnh reset ư? Xin mời hoàn thành nhiệm vụ “Trừ gian diệt ác, chấn chỉnh phong khí thời đại”!
Tuần này: Đột kích nhà xưởng trưởng có máu mặt nhưng tính tình háo sắc.
Tuần sau: Giải cứu thanh niên trí thức bị áp bức.
Tuần tới: Phá tan ổ nhóm buôn người.
Nhiệm vụ thì ngày càng gay cấn, mà ngặt một nỗi là trên đường đi “thi hành công vụ”, cô cứ liên tục đụng độ mấy nhân vật máu mặt.
Tuần này đụng phải đầu lĩnh chợ đen mặt lạnh nhưng dáng người chuẩn chỉnh.
Tuần sau đụng ngay vị cục trưởng công an nghiêm nghị, tài giỏi.
Tuần tới lại vô tình cứu được một nam thanh niên trí thức có bối cảnh thần bí.
Cả đám đàn ông ngày thường cao ngạo, nay lại cứ dán chặt mắt vào cô, hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cô ve vãn, xòe đuôi lấy lòng.
Lê Điềm Điềm mở to mắt, nhìn cô làm gì, này này này… ai cho hôn tay cô, đừng có mà đụng chạm lung tung, cô chỉ muốn ăn no thôi, không có nhu cầu yêu đương!
![[NP] 70: Mang Tủ Lạnh Đi Làm Hồng Tụ Chương!](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/np-70-mang-tu-lanh-xuyen-ve-nien-dai-lam-hong-tu-chuong-200x300.jpg)



![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)