Đến nội dung chính

Chương 6

admin 729 Chữ Cài Đặt

Lê Điềm Điềm đói đến mức hoa mắt chóng mặt, không chần chừ thêm giây nào nữa, cô lập tức mở tủ lạnh, vốc ngay hai lon cháo ăn liền, ba cây xúc xích Đức cùng một chai sữa chua để lót dạ trước.

Đúng vậy, chỉ là lót dạ thôi, với sức ăn của một vận động viên thể thao như cô thì ngần này chưa thấm tháp vào đâu.

Ăn xong một trận lót dạ, Lê Điềm Điềm lúc này mới thong thả kiểm tra một lượt kho báu trong chiếc tủ lạnh của mình.

Vì để quay clip cho thật bắt mắt, lúc sắm sửa đồ ăn, cô và bạn thân đều chọn những loại có bao bì sang xịn mịn.

Thịt, cá, hải sản đều được đóng thành từng vỉ hút chân không trong siêu thị, đã được sơ chế sạch sẽ.

Nhìn sơ qua một lượt, từ đồ đông lạnh, thịt sống, rau củ quả tươi cho đến các loại trái cây đều có đủ.
Dù không đến mức cái gì cũng có trên đời, nhưng những loại rau củ thông thường thì không thiếu thứ gì.

Ngoài ra còn la liệt đồ ăn liền như cháo hộp, đồ hộp, đồ uống, đủ loại đồ ăn vặt, thêm mười hai cây kem đủ vị và ba ly trà sữa full topping.

Chưa hết, trong tủ còn trữ sẵn mấy món chính như bánh bao nhân thịt, thịt hầm, thịt heo đông, trứng ngâm tương.

Trong tủ còn có mấy gói tỏi, ớt, hành băm sẵn, vài túi nước xốt ướp thịt, gia vị lẩu…

Cuối cùng là dãy các hộp bánh ngọt, bánh mousse, bánh nướng đóng hộp sang trọng.

Mấy món tráng miệng này trước đó cô còn chưa kịp bóc ra ăn thử, chỉ vì vỏ hộp quá đẹp nên tiện tay vứt hết vào khung hình cho xôm tụ.

Đặc biệt nhất là có vài thứ kỳ cục vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về một chiếc tủ lạnh bình thường như mì tôm, một ít túi trà lọc, hoa khô, khăn ướt kháng khuẩn, kẹo bạc hà, mấy hũ yến chưng sẵn, bột matcha, bột socola… lung tung beng đủ thứ trên đời.
Những thứ quái dị này vốn là do cô và cô bạn thân cố ý nhét vào với mục đích tạo “hint” để khán giả xem video phải soi mói rồi nhảy vào bình luận tranh cãi.

Thậm chí bọn họ còn tính toán làm một trò chơi mini game “tìm điểm khác biệt” cho fan chơi, tóm lại tất cả chỉ vì view và tương tác.

Ai mà ngờ được, vào khoảnh khắc ngặt nghèo này, chúng lại trở thành phao cứu sinh cứu mạng cô!

Mấy thứ khác chưa bàn đến, riêng 24 gói mì tôm (trong đó một nửa là mì cay Hàn Quốc và mì tương đen) quả thực là món quà cứu tế vĩ đại nhất.

Không có mì cay thì cuộc đời này còn gì là vui thú nữa chứ!

Nhắc đến cô bạn thân, trong lòng Lê Điềm Điềm không khỏi dâng lên vài phần áy náy.

Hy vọng sau khi nghe tin cô gặp nạn, con nhỏ đó sẽ không tự trách bản thân quá nhiều, đừng đau buồn lâu quá.
Mà quan trọng nhất là phải nhớ xóa sạch lịch sử đọc truyện trong điện thoại giùm cô, lại còn phải lấy tiền tiết kiệm của cô đi mua thật nhiều tiểu thuyết in giấy đốt cho cô.

Khi cử hành tang lễ nhớ phải bật bài nhạc đám ma Super Idol cho high.

Lê Điềm Điềm nào đâu có biết, ở thế giới hiện đại bên kia, cô bạn thân sau khi nhận được tin dữ đã khóc ngất lên ngất xuống suốt ba ngày ba đêm.

Đúng là bạn thân chí cốt, không những chôn luôn chiếc điện thoại của cô theo xuống dưới mộ, mà ngoài việc đốt hàng chồng tiểu thuyết, nhỏ còn lặn lội lên chùa xin hẳn ba lá bùa đào hoa để đốt cho cô.

“Hu hu… Điềm Điềm, mày chết trẻ quá đấy, còn chưa kịp nắm tay trai đã ngỏm củ tỏi rồi.”

“Ba lá bùa đào hoa này tao đã mất toi nguyên một tháng lương mới mua được cho mày đấy nhé, được khai quang điểm nhãn hẳn hoi. Kiếp sau nhớ phải đào hoa trôi nổi bập bềnh như nước nha mày!”