Vừa mở mắt, Sở Linh đã phát hiện mình trở thành nữ phụ công cụ số một trong sách. Nữ phụ này suốt ngày tác oai tác quái, thích tự tìm đường chết, cuối cùng bị nữ chính dùng một mũi tên bắn xuyên tim khiến cho mất mạng.
Biết rõ tình tiết truyện, Sở Linh khinh thường “phì” một tiếng, nàng quyết tâm thoát khỏi cốt truyện để gầy dựng sự nghiệp riêng.
Nhưng chức quan huyện lệnh này chẳng dễ ngồi chút nào. Hôm nay có nha hoàn quỷ đến kể khổ, ngày mai lại có phu tử quỷ tới gõ cửa cảnh cáo. Thỉnh thoảng nàng ra ngoài một chuyến cũng gặp phải oan hồn đòi kêu oan.
Sở Linh, người trời sinh đã có thể thấy ma quỷ đành phải nghiêm túc phá án.
Nào ngờ, phá án hết vụ này đến vụ khác, sao cuối cùng nàng lại bị cuốn trở lại vòng xoáy của cốt truyện thế này?
—-
Câu chuyện là hành trình nữ chính dẫn theo cả người lẫn quỷ đi khắp thế gian: Từ chốn quan trường nghiêm túc đến giang hồ bát nháo như Thiên Kiếm tông, Vu tộc… Mang công lý theo chân nàng đến mọi nơi.
Phương châm của nàng là: Ở đâu có án oan, ở đó có nàng! Bởi vì nàng không sợ quyền, chẳng sợ thế, chỉ sợ không thể giải oan cho dân lành.
Dù nàng sở hữu đôi mắt nhìn thấy quỷ, nhưng mấy con quỷ này đều không nhớ rõ mình chết như thế nào. Cho nên hành trình phá án cũng không hề dễ dàng, có những vụ án khiến người ta hả giận, cũng có những vụ án khiến người ta thương cảm xót xa.
Một câu chuyện phá án mà hung thủ thì khóc thét, còn người đọc thì cười sặc. Khi công lý được thực thi bởi một nữ quan huyện “lắm chiêu” và dàn thuộc hạ lắm tiền nhiều tật không biết sợ là gì: Sư gia không có gì ngoài tiền, ngỗ tác mặt lạnh tài giỏi, tiểu nha hoàn sức lực hơn người, người đánh xe trung thành tận tâm vô cùng lanh trí.
Câu chuyện này cũng là hành trình kết giao bằng hữu, dùng cái tâm để thực thi công lý chính nghĩa thật sự, giúp người dân sống những ngày tháng bình yên tốt đẹp.



![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)

Bình Luận (0)