Sâu trong rừng trúc, Diệp Kim Ngân cạn lời nhận lấy sáu đồng tiền từ tay anh bạn “sáu chữ”. Có lẽ vì giao dịch diễn ra thuận lợi, [Tên dài nhất sáu chữ] hào phóng nhắc nhở: “Chắc cô mới làm được vài nhiệm vụ đúng không? Đã nhận nhiệm vụ của đồ tể Chu ở phía tây làng chưa? Phần thưởng là một cái khăn trùm đầu giúp tăng phòng thủ đấy. Sau đó, cô có thể đến nhà kho nhận nhiệm vụ bắt chuột. Làm xong khoan hẵng trả nhiệm vụ vội, vì đánh chuột có tỷ lệ rơi ra trứng gà. Có bao nhiêu trứng gà tôi thu mua hết!”
Diệp Kim Ngân không nhịn được hỏi: “Mua nhiều trứng gà thế này, anh định mở trang trại chăn nuôi trong game à?”
“Bí mật.” [Tên dài nhất sáu chữ] cười ha hả.
“Kết bạn trước đi em gái, nhớ có trứng gà thì ưu tiên bán cho tôi nhé! Đánh chuột được nhiều kinh nghiệm lắm, đảm bảo giúp cô lên ít nhất cấp bảy.”
Người ta đã chia sẻ thông tin miễn phí, dù là có mục đích… Nhưng Diệp Kim Ngân cũng không tiện giấu giếm nữa: “Tôi không có ý định cày cấp, tôi thuộc phái chơi game thư giãn.”
Tên dài nhất sáu chữ: “… Đã là phái thư giãn thì bon chen vào game lúc mới mở server làm gì?”
Diệp Kim Ngân: “…” Cái này phải đi hỏi mấy đồng nghiệp của cô mới được.
Diệp Kim Ngân: “Vậy rốt cuộc đây là game gì, tôi còn chưa biết tên nữa cơ?”
Vẻ mặt của anh bạn “sáu chữ” hơi méo mó. Đúng lúc này, trên kênh bản đồ lại hiện lên một dòng tin nhắn…
[Bản đồ] – [Mãn Chinh Y: Thu mua trứng gà 4 đồng, ưu tiên bán cho tôi.]
[Bản đồ] – [Tên dài nhất sáu chữ: Mãn Chinh Y mày vừa phải thôi chứ? Thế này mà cũng nâng giá à?]
Diệp Kim Ngân: “Hay là anh vừa đến nhà kho đánh chuột vừa tiếp tục thu mua…?”
Như vậy ít nhất cũng hiệu quả hơn một chút chứ?
Hai đại gia trứng gà cãi nhau om sòm trên kênh bản đồ, rốt cuộc người được lợi là những người chơi bình thường với giá 4 đồng. Anh bạn “sáu chữ” cãi không lại, bực bội quay sang trả lời Diệp Kim Ngân: “Không được, chỉ có người chơi cấp thấp đánh chuột mới rớt trứng gà… Vì người chơi cấp thấp sẽ bị trừ máu, tôi thử rồi.”
Anh ta không nhịn được lại tiếp tục khuyên nhủ: “Em gái à, cho dù cô muốn thư giãn ngắm cảnh hay làm người chơi hệ đời sống thì cũng phải lên cấp chứ. Có lên cấp mới được vào thành chính. Cô xem Thôn Tân Thủ có cái gì đâu, phong cảnh ở thành chính mới đẹp… À đúng rồi, cô còn chưa biết đây là game gì mà!”