Lỡ bước chân vào tựa game online thực tế ảo mang phong cách võ hiệp [Hiệp Khách Hành], thế nhưng Diệp Kim Ngân lại chỉ muốn câu cá an dưỡng tuổi già.
Vật phẩm nhiệm vụ ẩn dính ngay trên lưỡi câu nhưng cô vẫn thờ ơ. Ngay cả khi những đại gia nạp tiền mang vật phẩm gia nhập môn phái dâng đến tận tay, cô cũng tìm mọi cách chối từ. Thậm chí, cơ hội giành được thành tích vượt ải phó bản đầu tiên bày ra ngay trước mắt mà cô vẫn làm ngơ như không thấy.
Đồng đội đi ngang qua bờ sông bèn lên tiếng: “Thầy Kim Ngân, thầy lại được bêu tên trên thông báo thế giới rồi kìa?”
Kẻ thù ở bờ bên kia cũng hùa theo kêu gào: “Kim Ngân Hoa Lộ, nghe nói mày câu cá cả ngày mà chỉ bán được có bảy đồng tiền thôi hả?”
Diệp Kim Ngân: “…”
Rút đao.
Tựa game online thực tế ảo [Hiệp Khách Hành] áp dụng công nghệ điện toán mới nhất, theo đó hành vi của người chơi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của các sự kiện. Hơn nữa, các NPC đều là hệ thống động, có thể thăng cấp cùng với người chơi.
Có người say mê làm nhiệm vụ, cày max độ hảo cảm với tất cả NPC trong môn phái. Có người lại nghiện thăng cấp, ngồi vững ở vị trí top một trên bảng xếp hạng. Có người thì chơi game một cách tùy ý, chỉ muốn bầu bạn cùng vài ba người thân thiết. Và cũng có những người anh em bạn bè ở khắp nơi, cùng nhau bước vào vòng xoáy phân tranh chốn giang hồ.
Trong số tất cả những người chơi, Diệp Kim Ngân lại là người nổi tiếng nhất. Nghe đồn rằng… Cô rút đao rất nhanh, chém sạch mọi chuyện bất bình trong thiên hạ.
Một câu tóm tắt: Cá thì không câu được, lại câu lên toàn một lũ bạn bè ngốc nghếch.
Lập ý: Chỉ cần mang theo hy vọng trong tim, vạn vật trên thế gian đều sẽ hướng về phía bạn.





Bình Luận (0)