Đến nội dung chính

Chương 5

admin 577 Chữ Cài Đặt

[Tên dài nhất sáu chữ] vỗ trán một cái, gửi cho Diệp Kim Ngân đường link trang chủ của game qua tin nhắn riêng.

Game online thực tế ảo mang bối cảnh thế giới võ hiệp vượt thời đại [Hiệp Khách Hành] chính thức ra mắt, vô số tuyệt kỹ võ công, ba đại học cung, các môn phái bí ẩn, kính mời bạn đến trải nghiệm.

Trang chủ là một đoạn phim quảng cáo, giới thiệu bối cảnh thế giới trong game là vương triều Đại Doanh hư cấu. Tiếp đó là màn xuất hiện lần lượt của lãnh tụ ba đại học cung cùng võ công của chưởng môn sáu đại môn phái: kiếm ý tiêu sái, đao ý bức người. Diệp Kim Ngân nhẩm đếm, sáu đại môn phái đó bao gồm…

Khoát Sơ Môn chủ yếu sử dụng đao pháp, Phong Vũ Kiếm Phái thiên về kiếm pháp, Đại Chính Phật Giáo nổi tiếng với quyền pháp, Ngân Vũ Đảo là thế gia cơ quan, Minh Tâm Cung là môn phái của các y giả, Thanh Bình Phường là nơi quy tụ của các nhạc sư. Những môn phái này hoàn toàn trùng khớp với sáu chức nghiệp chính mà người chơi có thể lựa chọn khi vào game: “Đao khách”, “Kiếm khách”, “Quyền sư”, “Cơ quan sư”, “Y giả” và “Nhạc sư”.
“Chỉ có sáu môn phái thôi sao?”

“Không, đó chỉ là sáu môn phái chính phái được công bố thôi.” “Sáu chữ” chép miệng: “Tương ứng với sáu môn phái này còn có sáu môn phái tà đạo, cộng thêm rất nhiều môn phái ẩn thế nữa… Nhưng cô đừng bận tâm, hiện tại cô chưa tiếp xúc được đâu.”

“Hồi Close Beta (Bản thử nghiện trước khi ra mắt) người chơi đã trải nghiệm rồi, trước tiên phải rời Thôn Tân Thủ để đến thành chính, gia nhập ba đại học cung để học võ công cơ bản, tích lũy danh vọng rồi mới được tham gia kỳ tuyển chọn của các môn phái lớn. Nhưng mà tuyển chọn cũng phải qua khảo hạch nhé, có người 40 cấp là được nhận, có người cày lên 60 cấp vẫn trượt. Khúc sau thì tôi cũng không rõ, vì lúc sáu đại chính phái và sáu đại tà phái đều có ít nhất một người chơi bái sư thành công, bản Close Beta liền đóng lại để mở đợt Open Beta này đấy.”
“Vậy cái mẹo dùng trứng gà để tăng cấp nhanh là do anh phát hiện ra từ hồi Close Beta à?”

“Đúng vậy.” “Sáu chữ” thuận miệng đáp, rồi bỗng sững lại: “… Từ từ đã!”

Diệp Kim Ngân nhún vai: “Tôi đoán vậy thôi, suy cho cùng người chơi đâu có rảnh rỗi mà đi chăn nuôi trong game thật, chắc là nhiệm vụ ẩn phải không, mà lại là loại nhận đi nhận lại được ấy? Cấp của anh đã là cấp 9, nhưng trang bị lại bị tụt hậu so với cấp, chỉ tầm cấp 5. Theo kinh nghiệm chơi game của tôi, nếu làm nhiệm vụ thì trang bị thưởng thường sẽ theo kịp cấp độ hiện tại, chứng tỏ anh không lên cấp nhờ làm nhiệm vụ. Mà theo tôi biết, phó bản thổ phỉ ngoài làng yêu cầu cấp 10 mới được vào, anh muốn dùng nhiệm vụ ẩn để mau chóng lên cấp 10 đi cày phó bản đúng không?”