Thư Nhiễm là một cô gái theo chủ nghĩa độc thân, một ngày nọ vô tình xuyên sách vào một quyển truyện thập niên 80.
Nam chính Chu Dã hả? Cô không quan tâm!
Mục tiêu duy nhất của cô ngoài việc ly hôn chính là dốc sức kiếm tiền. Đàn ông chỉ làm vướng chân cô trên con đường làm giàu, né xa được chừng nào hay chừng ấy!
Gặp Thư Nhiễm, Chu Dã dần rung động rồi đem lòng yêu cô thắm thiết, quyết tâm nắm tay cô đi đến bạc đầu. Biết rõ trong lòng cô không hề muốn kết hôn, anh kiên nhẫn dành trọn yêu thương, dần thâm nhập vào thế giới của cô, thu phục trái tim cô, khiến cô yêu anh không thể rời bỏ.
Chu Dã là người đầu tiên chăm cho cô từng miếng ăn.
Chu Dã là người đầu tiên túc trực bên giường chăm bệnh cho cô.
Chu Dã cũng là người đầu tiên dốc lòng tổ chức cho cô một sinh nhật bất ngờ.
Vô số lần đầu tiên ý nghĩa trong đời Thư Nhiễm đều gắn liền với anh. Anh như một quân vương chinh phạt, cứ thế chiếm đóng trái tim cô bằng sự dịu dàng và bá đạo.
Cuối cùng, người từng tuyên bố thà sống độc thân sang chảnh như Thư Nhiễm đành ngậm ngùi chấp nhận bị “nghiệp quật”, mà lại còn đắm đuối không muốn thoát ra!



![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)

Bình Luận (0)