Văn án
Trong giới tài chính kinh doanh, cái tên Đỗ Gia Ninh chẳng khác gì một “lệnh cảnh báo đỏ” được đóng dấu khẩn cấp.
Hai mươi sáu tuổi, ngồi vững ở vị trí Tổng biên tập tòa soạn Kỷ Nhân, nàng sở hữu vẻ ngoài yêu kiều, thanh nhã như một nhành lan trắng giữa trời đông. Thế nhưng phía sau gương mặt khiến người khác dễ dàng buông lỏng cảnh giác ấy lại là một ngòi bút sắc bén đến đáng sợ, thứ có thể nâng một doanh nghiệp lên tận đỉnh cao danh vọng, cũng có thể dìm cả một tập đoàn xuống vực sâu chỉ sau một đêm.
Trong mắt giới truyền thông, Đỗ Gia Ninh là thiên tài.
Trong mắt giới tài chính, nàng chính là “sao chổi”.
Mà xui xẻo thay, “nạn nhân thường trú” dưới tay nàng lại chính là Tập đoàn Hàn Yên.
Chẳng ai biết rốt cuộc đây là nghiệt duyên hay trò đùa dai dẳng của số phận, chỉ biết rằng Đỗ Gia Ninh dường như sinh ra là để trở thành khắc tinh của Hàn Yên.
Dưới ngòi bút của nàng, mọi sai sót dù nhỏ đến đâu cũng sẽ bị phóng đại thành tâm điểm khủng hoảng.
Nàng vừa phê bình thái độ làm việc của một quản lý cấp trung, sáng hôm sau giá cổ phiếu Hàn Yên lập tức đỏ rực cả bảng điện tử trong sự hoảng loạn của giới đầu tư.
Nàng chỉ thuận miệng đặt dấu hỏi về định nghĩa “thực phẩm sạch”, chuỗi siêu thị của Hàn Yên ngay trong đêm đã bị kiểm tra đồng loạt, khiến ban lãnh đạo trở tay không kịp.
Thậm chí có lần, Đỗ Gia Ninh chỉ đăng một dòng trạng thái khi đang chờ đèn đỏ: “Trà sữa nhà X hôm nay đậm vị thật đấy.” Ba tiếng sau, cư dân mạng đồng loạt “quay xe”, kéo nhau sang thương hiệu đối thủ, còn bộ phận marketing của Hàn Yên thì thức trắng đêm để xử lý khủng hoảng truyền thông.
Ở thành phố này, có người chưa từng thấy mặt vị Chủ tịch đương nhiệm của Hàn Yên. Nhưng tuyệt đối không ai dám bỏ qua bất kỳ bài đăng nào của Đỗ Gia Ninh.
Bởi vì nàng không đơn thuần là đưa tin. Nàng vừa kể chuyện vừa thao túng dư luận.
Điều đáng giận nhất chính là: “kẻ đốt nhà” khét tiếng ấy lại có một lối sống vô cùng… thực tế. Nàng lười đi xa. Siêu thị gần nhà nhất cũng chỉ có Hàn Yên. Tiệm trà sữa nàng hay ghé cũng nằm trong Siêu thị Hàn Yên. Ngay cả ứng dụng giao đồ ăn nàng dùng mỗi ngày cũng có vốn đầu tư từ Hàn Yên.
Vì thế, Đỗ tổng biên mỗi ngày đều vô cùng thản nhiên tiêu tiền lên nhà người ta, sau đó tiện tay viết thêm vài bài khiến người ta bốc hơi vài chục tỷ trên bảng điện tử cũng đáng.
Sau này nàng nhớ lại quãng thời gian ấy, Lâm tổng nhà nàng từng cực kỳ bất lực mà tổng kết cuộc đời mình với nàng bằng một câu:
“Tiền tôi kiếm được trong mười ngày… đôi khi còn không đủ để trả cho một bài báo ngẫu hứng của vợ tôi.”
“Con số lẻ của chị thôi mà! Đừng làm quá như vậy chứ?” Đỗ Gia Ninh giả vờ giận dỗi.
Cuối cùng Lâm tổng nhà nàng cũng gật gật: “Vợ nói gì chả đúng!”
Đối lập hoàn toàn với Đỗ Gia Ninh rực rỡ và đầy biến số là Lâm Tịch Nhan — người phụ nữ đứng đầu tập đoàn Hàn Yên.
Ba mươi tuổi, lạnh lùng, lý trí, đẹp đến mức khiến người khác không dám tới gần.
Trong giới kinh doanh, cô được gọi là “trụ băng”.
Một người phụ nữ sở hữu trái tim bằng thép lạnh, có thể tính toán mọi rủi ro đến từng con số thập phân, cũng là người nổi tiếng khó gần và không để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định.
Cho đến khi cô gặp Đỗ Gia Ninh.
Đỗ Gia Ninh chính là cái gai đau đầu nhất trong sự nghiệp của Lâm Tịch Nhan, là người khiến phòng quan hệ công chúng của Hàn Yên thường xuyên sống trong trạng thái “báo động đỏ”.
Lâm Tịch Nhan từng không ít lần đứng trước cửa kính văn phòng tầng cao nhất, nhìn bảng điện tử đỏ rực mà nghiến răng thề rằng:
“Nếu có thể dùng tiền để đuổi một người khỏi ngành báo chí, người đầu tiên tôi xử lý chắc chắn là Đỗ Gia Ninh.”
Chỉ tiếc là…!
Người tính không bằng trời tính.
Kế hoạch trả đũa còn chưa kịp thực hiện, vị Chủ tịch cao cao tại thượng của Hàn Yên đã tự mình ngã xuống cái hố mang tên Đỗ Gia Ninh.
Mà đã ngã rồi thì… không bò lên nổi nữa.
Không ai có thể tưởng tượng được, một Lâm tổng nổi tiếng lạnh lùng quyết đoán trên thương trường, người từng khiến vô số đối thủ dè chừng chỉ bằng một ánh mắt, sau khi yêu lại hoàn toàn biến thành một “bé cún” chính hiệu.
Bên ngoài, cô là CEO máu lạnh khiến cả giới tài chính kiêng dè.
Sau cánh cửa penthouse đóng kín, lại chỉ là một Lâm Tịch Nhan vụng về trong tình yêu đến mức đáng thương.
Người có thể đọc hiểu những bản báo cáo tài chính phức tạp nhất, cuối cùng lại hoàn toàn “đứng hình” trước một cái nháy mắt của Đỗ Gia Ninh.
Cô sẵn sàng hủy những buổi tiệc tối xã giao chỉ để ngồi đợi người yêu mang trà sữa về nhà.
Hở chút là đỏ tai.
Động chút là ôm người.
Dỗi một chút là vùi đầu vào vai Đỗ Gia Ninh làm nũng.
Còn thích nhất chính là được nàng dỗ dành bằng giọng điệu đầy bất lực nhưng cưng chiều.
Trớ trêu hơn chính là – kẻ từng khiến Hàn Yên lao đao vì dư luận, cuối cùng lại trở thành người bảo vệ Hàn Yên quyết liệt nhất.
Mỗi lần tập đoàn xảy ra khủng hoảng, Đỗ Gia Ninh đều phải tự mình lao vào “dập lửa”, dùng toàn bộ tài nguyên truyền thông và các mối quan hệ trong giới để bảo vệ công ty của người yêu.
Mà phần lớn những ngọn lửa ấy… lại do chính nàng tiện tay châm lên từ trước.
Một người chuyên gây họa. Một người cam tâm đứng phía sau thu dọn tàn cuộc. Một người thích đốt cả thế giới để mua vui. Một người lại sẵn sàng mang cả đế chế ra làm vốn để nàng tiếp tục nghịch ngợm.
Cuộc tình của họ chính là màn đối đầu náo loạn giữa một “Cáo già truyền thông” chuyên gây sóng gió và một “Sói xám” đội lốt cún con chỉ biết ngoan ngoãn trước người mình yêu.
Mà đáng sợ nhất là cả hai đều cực kỳ hưởng thụ mối quan hệ đầy oan gia này.





Bình Luận (0)