Ngày ba ruột dẫn nhân tình về nhà, ông không chỉ đạp đổ mái ấm của mẹ con cô mà còn nhẫn tâm đẩy ba chị em vào bước đường cùng.
Kiếp trước, Diệp Mộng Dao đã chọn nhẫn nhịn. Thế nhưng, sự cam chịu ấy chỉ đổi lại bi kịch khiến mẹ cô ôm hận mà chết, em trai lầm đường lạc lối, em gái cả đời sống trong mặc cảm, còn bản thân cô, cho đến giây phút cuối cùng vẫn không thể bảo vệ nổi những người mình yêu thương nhất.
Trời cho cô cơ hội làm lại, khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã quay về đúng thời điểm bi kịch vừa chớm bắt đầu. Lần này, Diệp Mộng Dao thề sẽ không lùi bước.
Người ba cặn bã muốn tái hôn? Được, cô sẽ biến tiệc cưới của ông thành trò cười cho cả khu phố.
Mẹ kế muốn đặt chân vào cửa? Xin lỗi, còn chưa kịp chạm tới bậc thềm đã bị cô đá thẳng ra ngoài.
Ai dám đụng đến em trai, em gái cô thì cứ chuẩn bị tinh thần để trả giá gấp mười lần!
Giữa làn sóng đổi mới cuồn cuộn của thập niên 80, Diệp Mộng Dao vừa gồng gánh nuôi em, vừa tự mình bươn chải làm giàu. Từng bước, từng bước, cô tự tay dựng xây một cuộc đời huy hoàng mà kiếp trước cô chưa từng dám mơ tới.
Còn những kẻ từng coi thường, chà đạp chị em cô thì cũng đã đến lúc phải quỳ xuống mà hối hận.




![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
Bình Luận (0)