Người khác bước vào trò chơi vô hạn là đấu trí với ma quỷ.
Còn Kiều Mộc Lan vừa vào đã… đòi kiện cả Hệ thống.
Một ngày đẹp trời, chuyên viên xử lý khủng hoảng truyền thông Kiều Mộc Lan bị kéo vào Hệ thống Kịch Bản Tuyệt Vọng.
Ở đây, mỗi người đều phải đóng vai nhân vật có kết cục bi thảm trong những phó bản kinh dị. Muốn sống, họ phải tuyệt vọng. Muốn rời đi, họ phải giẫm lên xác người khác.
Nhưng Hệ thống không ngờ mình lại chọn nhầm đối thủ.
Trong mắt người khác, quỷ dữ là nỗi sợ.
Trong mắt Mộc Lan…
Đó chỉ là một đám bị đơn chưa hiểu luật.
Từ kiện sếp quỷ bóc lột nhân viên, lật đổ ban quản lý chung cư tham ô, cho đến chứng minh cả gia tộc quỷ dị không có quyền thừa kế hợp pháp…
Nơi nào đáng lẽ phải tràn ngập tiếng khóc, cô đều biến thành hiện trường… vả mặt tập thể.
Mỗi lần Hệ thống dày công tạo nên một bi kịch hoàn hảo.
Kiều Mộc Lan chỉ bình tĩnh đẩy gọng kính, lấy bằng chứng ra rồi hỏi:
“Xin hỏi hành vi này đã đúng quy định chưa?”
Hệ thống: […]
Đồng đội duy nhất của cô lại càng kỳ quặc hơn.
Trần Hạo Khang.
Một tên ngốc nói nhiều đến mức ma quỷ muốn tự bịt tai.
Người khác sống sót vì mạnh.
Cậu sống sót vì… quá ngốc để biết sợ.
Quỷ không hút được chút tuyệt vọng nào từ cậu, đành bất lực bỏ đi.
Một nữ chính mỏ hỗn, đầu óc toàn luật pháp và logic.
Một nam chính ngốc nghếch, chân thành, sẵn sàng lao lên chắn trước cô mà chẳng cần lý do.
Một người chuyên phá game.
Một người chuyên phá mood.
Hai con người tưởng chẳng liên quan, lại từng bước biến trò chơi sinh tử thành sân khấu tấu hài khiến cả Hệ thống phát điên.
Nếu Hệ thống đã viết sẵn một kết cục chết thảm…
Vậy cô sẽ sửa luôn cả kịch bản.
Nếu quỷ muốn thu hoạch tuyệt vọng…
Thì cô sẽ khiến chúng nếm thử cảm giác bất lực.
Và nếu cả thế giới này đều vận hành bằng logic…
Kiều Mộc Lan sẽ dùng chính logic đó để khiến Hệ thống… tự hủy.





Bình Luận (0)