Đây là thời đại linh khí khôi phục, yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi.
Nhà nước đã quyết định thành lập Cục Quản lý Đặc biệt, mượn sức mạnh của giới tu hành để giữ vững an ninh quốc gia
Một ngày nọ, Cục Quản lý phát hiện một luồng yêu khí bất thường trong núi sâu nên nghi ngờ có đại yêu giáng thế. Thế nhưng khi đại quân tu sĩ rầm rộ kéo đến chân núi thì yêu khí bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một con hồ ly nhỏ xíu chưa hóa hình hoàn chỉnh đang ngồi ngơ ngác bên đường.
Con hồ ly này vừa ngốc nghếch lại vừa xinh đẹp, ai nói gì cũng tin nên cực kỳ dễ lừa. Sợ cậu bị kẻ xấu dụ dỗ làm chuyện phi pháp nên Giang Lẫm quyết định mang cậu theo bên mình và dạy bảo về các quy tắc của nhân gian.
Thế nhưng, tiểu yêu núi rừng trong mắt anh dường như không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ…
Trái cây cậu tiện tay lôi ra ăn lại là linh quả quý hiếm mà Cục Quản lý tìm đỏ mắt không ra.
Pháp khí cậu tùy tiện đưa cho người khác lại là bảo vật mà giới tu sĩ nhân gian chưa từng thấy qua.
Ngay cả con lệ quỷ bị cậu tiện tay đánh chết cũng là cấp bậc Quỷ Vương khiến anh phải đau đầu.
Bạch Tri Tri vốn là con của Hồ vương tộc hồ ly, cậu cảm thấy rất khó hiểu khi nhìn đám người ở thế giới này cứ vây quanh gốc cỏ Hàm Linh mà nâng niu như báu vật. Cái thứ cỏ dại mọc đầy đường ở Thanh Khâu này thì có gì mà quý nhỉ?
Thôi thì nếu họ đã thích thì lần tới khi về quê, cậu sẽ nhổ cho họ cả nắm mang về đây vậy.





Bình Luận (0)