Đến nội dung chính

Chương 27: Vụ án Sâm Ngư

admin 912 Chữ Cài Đặt

Lâm Tiểu Dương chằm chằm nhìn vào bức ảnh hỏi: “Anh Giang, anh có thể thông qua ảnh mà nhìn ra tướng mạo mấy người này không?”

Giang Lẫm nhìn ngày tháng bên dưới: “Sớm nhất cũng là ảnh từ một năm trước. Một năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện rồi.”

Bạch Tri Tri cũng ghé đầu lại xem. Khi nhìn thấy một bức ảnh tụ tập ăn uống, cậu còn chăm chú nhìn vào bàn ăn của họ thêm vài lần.

Xác định được món ăn trong đĩa, lại liên tưởng đến mùi cá tanh không tan đi nổi mà người phàm không ngửi thấy này, cậu đại khái đã biết tình hình của Chu Ngạn kia là thế nào rồi.

Cậu thu hồi tầm mắt, ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi lắc đầu. Người này không cứu sống nổi nữa rồi.

…

Trên cơ thể người có rất nhiều huyệt đạo, không cần dùng tới thuốc men, chỉ cần kích thích nhẹ vào các huyệt tương ứng là có thể khiến một người đi vào giấc ngủ sâu.
Giang Lẫm bảo Chu Ngạn nằm thẳng, một tay đặt lên đỉnh đầu anh ta, thúc động linh lực từ từ len lỏi vào bên trong để kích thích huyệt Bách Hội.

Khi Chu Ngạn đã hoàn toàn thả lỏng, anh bất ngờ điểm mạnh vào huyệt Kinh Ngoại Kỳ khiến Chu Ngạn lập tức ngoẹo đầu, rơi vào trạng thái ngủ mê.

Mấy người nhà họ Chu lo lắng đứng nhìn, Lã Thanh Hà còn cẩn thận quan sát sắc mặt của con: “Thưa anh Giang, lúc A Ngạn làm gây mê cũng ngủ thiếp đi như thế này, nhưng sau khi tỉnh lại anh ấy lại bị kích động, thậm chí một thời gian dài không dám nhắm mắt.”

Giang Lẫm giải thích: “Gây mê toàn thân thì rất khó có chuyện nằm mơ, nhiều khả năng là trong quá trình hồi phục ý thức sau khi thuốc mê tan hết, anh ấy đã nằm mơ và bị ảnh hưởng. Hiện giờ tôi đã phong tỏa huyệt đạo để anh ấy trực tiếp vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Đợi anh ấy ngủ một giấc thật ngon rồi tôi sẽ trực tiếp đánh thức anh ấy dậy. Nếu làm đến mức này mà anh ấy vẫn không thể nghỉ ngơi tử tế thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý dần đi.”
Sắc mặt mọi người trong phòng tối sầm lại. Nếu ngay cả tu sĩ cũng không có cách nào thì Chu Ngạn thật sự không còn đường sống.

Sau khi làm cho Chu Ngạn ngủ say, Giang Lẫm vẫn túc trực bên cạnh. Dùng linh lực phong tỏa huyệt đạo tuyệt đối có thể đảm bảo người đó ngủ mê man không hay biết gì. Anh canh chừng ở đây, dù là âm vật dùng cách nào để nhập mộng lúc Chu Ngạn đang ngủ, hay lợi dụng môi trường giấc ngủ để câu hồn thì anh đều có thể phát hiện ngay lập tức.

Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra mà Chu Ngạn vẫn gặp ác mộng thì e là do vấn đề tâm lý của chính anh ta, không liên quan gì đến âm vật hay tà vật cả.

Anh có thể giải quyết âm vật tà túy ngoại lai, nhưng không chữa được bệnh tâm lý.

…

Dưới sự hướng dẫn của Lâm Tiểu Dương, Bạch Tri Tri đã học được cách chơi một trò chơi nhỏ không cần biết chữ tên là Candy Crush. Lúc mới chơi thì thấy khá chán, cứ xếp mấy thứ giống nhau lại là biến mất, nhưng càng chơi càng qua nhiều màn, cảm giác lại khiến người ta không dứt ra được.
Sợ cậu buồn chán nên Giang Lẫm đưa điện thoại cho cậu chơi game. Cả căn phòng im phăng phắc canh chừng Chu Ngạn trên giường, chỉ có chiếc điện thoại trong tay Bạch Tri Tri thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh va chạm của trò chơi.

Chu Ký Minh đầy lòng lo lắng. Chuyện này liên quan đến tính mạng con trai mình nên ông đứng ngồi không yên. Nhưng vì cậu thiếu niên kia là người do đội trưởng Giang đưa tới, có khi cũng là tu sĩ nên người phàm như ông không dám đắc tội, đành phải nhẫn nhịn tiếng nhạc trò chơi cứ thỉnh thoảng lại vang lên chọc vào dây thần kinh của mình.

Đợi suốt hai tiếng đồng hồ, trong phòng vẫn sóng yên biển lặng, không hề có âm vật nào ghé thăm.

Giang Lẫm giơ tay xem đồng hồ: “Bây giờ tôi sẽ đánh thức anh ấy dậy. Nếu khi tỉnh lại trạng thái tinh thần của anh ấy có thể thuyên giảm thì chứng tỏ tình hình không phải do tác động bên ngoài. Dù không tìm ra bệnh căn thì vẫn có một số loại thuốc ngủ đặc thù có thể giúp anh ấy ngủ vài tiếng mỗi ngày. Nếu vẫn không được thì chúng tôi cũng hết cách.”

Về điểm này, Lâm Tiểu Dương đã nói với nhà họ Chu từ sáng. Nếu Chu Ngạn vướng phải tà túy âm hồn thì họ có thể nghĩ cách giải quyết, còn nếu không phải thì họ cũng lực bất tòng tâm.

Chu Ký Minh nhìn con trai trên giường, nét mặt nặng nề: “Làm phiền anh Giang quá.”

Giang Lẫm giải phong huyệt đạo cho Chu Ngạn, người đang ngủ mê mệt gần như tỉnh lại ngay tức khắc.