Trong Yêu tộc có một chủng tộc đặc biệt gọi là Linh tộc. Linh tộc sinh ra từ Cây Sự Sống, sống trong một vùng đất linh thiêng.
Thiên tộc nhắm vào vùng đất ấy, cũng nhắm vào cả Cây Sự Sống nên đã trực tiếp chụp cho Linh tộc cái mũ “cấu kết với Ma tộc gây họa cho tam giới”, sau đó diệt cả Linh tộc để cướp đoạt lãnh địa.
Cũng bởi vì Linh tộc ít người, lại sống tách biệt trong lãnh địa riêng nên đến khi Yêu tộc nhận được tin cầu cứu và chạy đến nơi thì đại chiến đã kết thúc.
Trận chiến ấy khiến Thiên tộc vơ vét đủ lợi lộc nên lá gan cũng lớn dần, sĩ khí tăng cao. Thế là chúng định lặp lại chiêu cũ để chiếm đoạt phúc địa của Thanh Khâu.
Số lượng Yêu tộc nhiều hơn Thiên tộc rất nhiều, chúng không dám trực tiếp đối đầu với toàn bộ Yêu tộc nên muốn chia rẽ để tiêu diệt từng phe một.
Thiên tộc nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đối phó với một tộc là có thể lặp lại thành công như với trận chiến của Linh tộc, nhưng chúng không ngờ rằng Linh tộc diệt vong là do lúc đó không ai có sự chuẩn bị, sự việc quá đột ngột mới khiến chúng có cơ hội.
Lần này định dùng lại chiêu cũ với Thanh Khâu đương nhiên là không thể. Thanh Khâu tuy cũng là một tộc riêng biệt nhưng cũng là một phần của Yêu tộc. Vì thế khi Thiên tộc đến gây chuyện, thứ chúng phải đối mặt không chỉ có Thanh Khâu mà là toàn bộ Yêu tộc.
Trận chiến này kéo dài hàng trăm năm, toàn bộ Yêu tộc tập hợp sức mạnh khiến Thiên tộc tổn thất nặng nề. Nếu không phải vì Yêu giới không có Yêu hoàng thì họ đã sớm lật đổ ngôi vị Thiên Đế để tự mình lên ngồi rồi.
Tuy nhiên, cuộc đại chiến năm đó tộc họ cũng không phải không có tổn thất. Khi ấy Hồ vương hạ sinh một cặp song thai giữa chiến hỏa. Hồ tộc kế thừa theo mẫu hệ nên hoàng nữ sinh ra đã là Đế Cơ. Vì là người kế vị Hồ vương đời tiếp theo nên Đế Cơ nhận được nhiều sự chú ý hơn trong lúc hỗn chiến.
Lũ Thiên tộc xảo quyệt đã lợi dụng lúc sơ hở khi mọi người không chú ý tới tiểu hoàng tử mà bắt cậu đi. Đến khi cướp lại được tiểu hoàng tử thì mọi người mới phát hiện chúng đã chặt đứt một chiếc đuôi của cậu.
Hoàng thất Hồ tộc sinh ra đã có chín đuôi, mỗi một chiếc đuôi đều vô cùng quan trọng. Việc bị đứt một đuôi gây ảnh hưởng cực lớn đến cả thọ mệnh lẫn thiên phú khi tu luyện.
Hồ tộc khó khăn lắm mới sinh hạ được hậu duệ, lại còn là một hoàng nữ một hoàng tử, vậy mà suýt chút nữa đã bỏ mạng trong tay Thiên tộc. Hồ vương khi ấy đã nổi trận lôi đình, thống lĩnh toàn bộ Thanh Khâu suýt nữa đã lật tung sào huyệt của Thiên tộc.