Lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa, có người ngã nhào trong nước không đứng lên nổi, chỉ có thể nương theo sức nước bị cuốn văng ra tận cửa quán. Những người khác nhanh chân chạy ra ngoài nhưng vẫn bị sóng nước cuộn trào đánh ngã xuống nước.
Tình cảnh trước mắt nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế mỗi khi con cá lớn suýt đâm trúng người phàm thì đều có một luồng linh quang kịp thời xuất hiện ngăn cản. Ngay cả những người đang nhào lộn trong nước không bò dậy nổi cũng bị một luồng sức mạnh xách bổng lên.
Tường đổ, nước tràn, bàn ghế nát vụn, thực khách la hét hoảng loạn, cùng với con quái ngư đang điên cuồng quẫy đuôi phá hoại trong Phúc Lộc Cư.
Lâm Tiểu Dương bấu chặt vào lan can tầng hai, nhìn đống đổ nát hỗn loạn bên dưới, rồi lại nhìn Bạch Tri Tri đang thong thả ngồi trên lan can từ lúc nào không hay.
Lâm Tiểu Dương quệt lớp nước đầy trên mặt: “Tri Tri, chúng ta tiêu đời rồi.”
Bạch Tri Tri thản nhiên: “Tiêu gì mà tiêu, là Giang Lẫm bảo gây ra chút chấn động mà.”
Lâm Tiểu Dương: “…” Là gây ra CHÚT chấn động, chứ không phải phá nát cả cái Phúc Lộc Cư thế này!
…
Bình thường chỉ cần một tấm ảnh quái vật mờ căm như che camera cũng đủ thu hút bao nhiêu lượt click, nay hàng loạt ảnh độ phân giải cao, thậm chí là video quay từ nhiều góc độ sắc nét được tung lên mạng, ngay lập tức đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
[Trời đất ơi, cái gì đây? AI ghép đúng không, nhìn thật đến phát sợ!]
[Vô lý quá rồi, cá to thế này lại còn đỏ rực, đây là giống cá gì vậy? Chưa thấy bao giờ luôn.]
[Mẹ ơi đây là Phúc Lộc Cư mà, ngay đối diện nhà tôi luôn. Lúc nãy nghe tiếng la hét thất thanh dưới lầu, tôi còn tưởng có chuyện gì cơ.]
[Lầu trên mau ra xem đi, rốt cuộc là thật hay giả vậy?]
[Đây là sinh vật biến dị xâm nhập sau khi ô nhiễm nguồn nước sao? Đáng sợ quá!]
[Trong nhà hàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, sao bao nhiêu người bị nước cuốn trôi ra ngoài vậy? Nhà hàng cũng bị lũ lụt được à?]
[Dọa người quá, cái thứ này rốt cuộc là gì thế, ai vào phổ cập kiến thức đi chứ?]
Bản tính thích hóng hớt của dân ta lúc này được bộc lộ rõ mồn một. Bên trong Phúc Lộc Cư, con quái ngư khổng lồ đang quẫy đạp phá hoại, rất nhiều người bị dòng nước cuốn trôi ra khỏi cửa tiệm.
Họ không hề hoảng sợ bỏ chạy, sau khi được người đi đường kéo ra khỏi nước, dù cả người ướt sũng nhưng vẫn đứng lại… hóng hớt tiếp.
Con cá to nhường này cả đời họ chưa từng thấy qua. Dù sao xung quanh cũng đông người thế này, chắc chắn không có chuyện gì đâu, cứ đứng xem cái đã.
Ngay khoảnh khắc bên ngoài rùm beng lên, những người đang kiểm tra trong bếp vội vàng chạy ra. Ngoài Giang Lẫm ra thì những người còn lại đều là người phàm, kể cả Đội trưởng La của phía công an cũng chỉ là từng hợp tác với Giang Lẫm vài lần nên biết đôi chút về chuyện của tu hành giả.
Đối mặt với căn phòng ngập nước cùng con quái ngư đang điên cuồng quẫy đuôi đập phá giữa phòng, họ đều hoảng loạn lùi lại. Với kích cỡ của con quái vật này, cảm giác nó húc một cái là có thể khiến người ta nát xương tan thịt.
Chỉ có Giang Lẫm là người đầu tiên xông lên, đá văng đầu con cá lớn rồi xách cổ áo những người đang chới với trong nước ném ra ngoài cửa.
Lâm Tiểu Dương sau khi định thần lại cũng buông tay khỏi lan can tầng hai nhảy xuống, tháo sợi dây đỏ trên tay ra. Một luồng linh quang loé lên, sợi dây đỏ lập tức dài ra quấn chặt lấy đuôi con cá lớn.
Thế nhưng con cá này quái dị vô cùng, sức mạnh lớn đến mức bất thường. Tuy không giằng đứt được dây đỏ nhưng nó cũng lôi tuột Lâm Tiểu Dương đi, suýt chút nữa khiến cậu ta bay ra ngoài. May mà Giang Lẫm nhanh tay lẹ mắt ấn chặt cậu ta lại.
Bạch Tri Tri vẫn ngồi trên lan can tầng hai không xuống. Sâm Ngư thân hình to lớn, sức cũng mạnh, ở Thanh Khâu thì đám tiểu yêu bình thường cũng không bắt nổi Sâm Ngư có tu vi. Tuy nhiên con này có chút tu vi nhưng không cao, Giang Lẫm chắc chắn đối phó được.
Giang Lẫm quả thực đối phó được. Anh nhận ra con cá này không phải cá thường, không chỉ ngoại hình và sức mạnh không bình thường mà mỗi lần nó quẫy đuôi, mỗi lần húc đầu, anh đều cảm nhận được sự dao động của linh lực.
Vì vậy nên Giang Lẫm muốn bắt sống chứ không muốn đánh chết ngay. Đánh chết thì dễ, bắt sống mới khó.
Phần lớn nước đã ồ ạt chảy ra ngoài sân, trong nhà dù không còn bao nhiêu nước nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến “phong độ” của con cá lớn, nó vẫn linh hoạt và nhanh nhẹn như cũ.