Nhìn số dư tài khoản lại một lần nữa quay về con số không tròn trĩnh, Lâm Ôn Nhiên hạ quyết tâm “sa thải” sếp. Cô không kiếm được tiền thì chắc chắn là do lỗi của ông sếp!
Với tôn chỉ “cái gì đổ thừa cho người khác được thì tuyệt đối không tìm nguyên nhân ở bản thân”, Lâm Ôn Nhiên quả quyết ném thẳng đơn xin việc cho bộ phận nhân sự.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, còn chưa kịp bước ra khỏi cổng công ty, cô đã bị cái biển hiệu cũ nát rơi trúng đầu đè chết ngắc.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, nhìn đốm sáng màu xanh lục vương trên tay, cô tự hỏi: Không lẽ mình đuổi kịp trào lưu, thức tỉnh dị năng hệ Mộc rồi sao?
Thế nhưng, còn chưa kịp tìm cái cây nào để kiểm chứng tác dụng của đốm sáng này, cô đã bị tin nhắn nhảy lên trước mắt chọc tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim.
Con nhà tử tế nào lại đi gánh một khoản nợ khổng lồ thế này hả trời!
Đã nghèo còn mắc cái eo, cơ thể này đã đến tuổi trưởng thành, bắt buộc phải tải dữ liệu lên hệ thống để ghép đôi gen, nếu không sẽ bị cưỡng chế nộp phạt.
Đến bước đường cùng, Lâm Ôn Nhiên đành mang tâm trạng không còn gì luyến tiếc nộp đơn xin ghép đôi, nào ngờ thế mà lại vớ bở. Cô giàu to rồi!
Mặc dù người đàn ông được ghép đôi với cô có một chút vấn đề, nhưng quan trọng là anh ta có tiền. Thế thì còn đòi hỏi gì nữa chứ!
![[Ẩm Thực] Ghép Đôi Tinh Tế: Mới Mở Bát Đã Giàu To](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/am-thuc-ghep-doi-tinh-te-moi-mo-bat-da-giau-to-200x300.jpg)




Bình Luận (0)