Đến nội dung chính

Chương 3: Hôm nay Nguyên soái đã “gả” đi chưa? (3)

admin 538 Chữ Cài Đặt

Cô sống lại rồi sao?

Nhớ lại kiếp trước, ra xã hội làm việc chăm chỉ cày cuốc mấy năm trời, đến khi nhìn lại số dư trong thẻ ngân hàng lại quay về con số 0, cô tức đến nghẹn họng.

Đi làm là để kiếm tiền. Đi làm mà không kiếm được tiền thì chắc chắn là do cái công ty rách nát đó khắc cô, hút cạn tài vận của cô!

Vì tương lai rủng rỉnh tiền bạc, cô đã đùng đùng nổi giận đi “sa thải” sếp.

Trên đường đi tới phòng nhân sự, cô đã sải những bước chân ngông nghênh, ngạo mạn nhất kể từ khi bước chân vào công ty.

Đáng tiếc, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa công ty, cô đã bị cái biển hiệu treo trên cổng rơi trúng đầu – chết ngay lập tức.

Không biết sau khi cô chết, cái khoản tiền bồi thường tai nạn lao động đó có được chuyển vào tài khoản của cô không nhỉ?
Nếu mà có tiền vào thì coi như cái thẻ ngân hàng theo cô bao năm nay cũng được mở mang tầm mắt rồi.

Suy cho cùng, cái thẻ ngân hàng mang mật khẩu sáu chữ số của cô, xưa nay cũng chỉ vất vả bảo vệ cái số dư vỏn vẹn có ba chữ số mà thôi.

0.00

Trong lúc vẫn còn mơ màng, cô vươn tay ra thì phát hiện trên tay mình đang lơ lửng một đốm sáng màu xanh lục.

Màu xanh lục? Cô thức tỉnh dị năng hệ Mộc rồi sao?

Trước đây cô từng thường xuyên mơ mộng viển vông, ước gì mình đánh thức được dị năng hệ Mộc để rồi vứt bỏ tất cả, về quê trồng rau dưỡng già.

“Á!”

Lâm Ôn Nhiên giật mình tỉnh táo hẳn, tay không ngừng xoa xoa cái chỗ vừa tự nhéo.

Đau chết đi được!

Đợi đến khi cơn đau dịu đi, cô mới có thời gian ngồi xâu chuỗi lại cuốn phim vừa chiếu trong đầu, hay nói đúng hơn là ký ức của nguyên chủ.
Xâu chuỗi xong xuôi, Lâm Ôn Nhiên phát hiện cô không được thừa hưởng toàn bộ trí nhớ từ nguyên chủ. Tiêu đời rồi.

Nguyên chủ cũng tên là Lâm Ôn Nhiên, là một đứa trẻ mồ côi thuộc Đế quốc Long Uyên, Tinh hệ Xích Tiêu.

Tinh tế tràn ngập bức xạ, động thực vật đều bị biến dị. Muốn ăn được những loại thực vật bình thường, người ta bắt buộc phải thanh lọc chúng trước.

Khi mức độ bức xạ trong cơ thể đạt đến giới hạn nhất định, nếu không uống thuốc tịnh hóa kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bức xạ ở Tinh tế có mặt khắp mọi nơi. Sợ chết là tâm lý chung của con người, đặc biệt là những kẻ có quyền, có tiền.

Chính vì vậy, những người thức tỉnh năng lực tịnh hóa vô cùng được săn đón, trở thành đối tượng được các gia tộc lớn tranh giành.
Nguyên chủ không được thức tỉnh năng lực tịnh hóa, nên chỉ có thể loanh quanh trên hành tinh mình đang sống, ngày ngày tìm kiếm những loại thực vật có mức bức xạ thấp, mang đi bán lấy tinh tệ mua thuốc tịnh hóa.