Về điểm này, Đế quốc làm việc rất nhân văn. Không phải cứ ghép đôi trúng là bắt buộc phải cưới, mỗi người đều có quyền lựa chọn và từ chối.
Tuy nhiên, nếu độ tương thích gen đạt từ 95% trở lên, Quang não sẽ cưỡng chế kết hôn.
Nếu một người phụ nữ cùng lúc ghép đôi phù hợp với nhiều người đàn ông, quyền lựa chọn sẽ thuộc về phía nữ. Ngược lại, nếu một người đàn ông tương thích với nhiều người phụ nữ, anh ta cũng sẽ được chọn một người để kết hôn.
Tất nhiên, vẫn có một trường hợp ngoại lệ: Đó là những người có chỉ số sinh sản bằng không, khi đó bất kể nam hay nữ, cho dù độ tương thích gen có đạt 100% đi chăng nữa, họ vẫn có quyền từ chối đối phương.
Khổ nỗi, Nguyên soái Cố Từ Uyên lại xui xẻo rơi vào cái tỷ lệ một phần vạn ấy – anh là người có chỉ số sinh sản bằng không.
Dù mấy năm nay không có ai ghép đôi với anh đạt mức 95%, nhưng những trường hợp đạt 70%, 80% thì nhiều nhan nhản. Có điều, tất cả đều đơn phương từ chối.
Và đương nhiên người bị từ chối luôn là Nguyên soái đại nhân. Đơn giản vì phần lớn phụ nữ đều muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, mà Nguyên soái đại nhân thì… vô sinh.
Cho dù có dùng khoang nuôi cấy đi chăng nữa, người có chỉ số sinh sản bằng không thì cũng chẳng thể cấy ra được đứa trẻ nào.
Đó chính là lý do khiến Nguyên soái đại nhân đã nộp đơn ghép đôi ròng rã suốt tám năm trời mà vẫn “ế chỏng ế chơ”.
Lúc này, tại hành tinh A01 – nơi đồn trú của Quân đoàn Một, các chiến binh trong giờ nghỉ trưa cũng theo thói quen mở mạng Tinh tế lên.
Nhìn Nguyên soái nhà mình ngày nào cũng bị lôi ra réo tên trên mạng, ban đầu từ chỗ phẫn nộ, nay họ cũng đành buông xuôi, thậm chí còn hùa vào góp vui. Rõ ràng là đã hết cách cứu chữa.
“Mấy cậu nói xem, giao ước tám năm giữa Nguyên soái đại nhân và Bệ hạ sắp đến hạn rồi, liệu Nguyên soái có “gả” đi được không?”
“Chắc là được thôi, Nguyên soái nhà mình vừa đẹp trai vừa lắm tiền thế cơ mà.”
“Haizz, nếu Nguyên soái mà cứ ế mãi, thân nhân đến Quân đoàn Một cũng chẳng dám dắt theo mấy cô gái chưa chồng tới nữa đâu, sợ mấy cô ấy bị nhan sắc của Nguyên soái hớp hồn.”
“Cứ đà này, Quân đoàn Một của chúng ta kiểu gì cũng bị mấy quân đoàn khác cười vào mặt, phong cho cái danh hiệu “Quân đoàn ế vợ số một Đế quốc” cho xem.”
“Dù sao vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà, biết đâu lại có cô nào ham tiền, đồng ý gả cho Nguyên soái thì sao.”
…
Hành tinh Z099.
Trong một căn phòng thuộc Khu tái định cư dành cho trẻ vị thành niên của Đế quốc.
“Ưm…”
Những đoạn ký ức như một cuốn phim không ngừng tua đi tua lại trong đầu Lâm Ôn Nhiên. Ngay lúc cô cảm thấy đầu mình sắp nứt toác ra thì cuốn phim ấy cuối cùng cũng kết thúc.