[Lại một ngày không giành được hàng.]
[Lại một ngày ao ước được làm Sư tịnh hóa, vậy thì cả đời không phải lo không có thực phẩm sạch để ăn rồi.]
[Mơ mộng hão huyền vừa thôi, Sư tịnh hóa cấp hai như Coco còn chẳng dám vỗ ngực bảo có thực phẩm tịnh hóa ăn mãi không hết kia kìa.]
[Sư tịnh hóa Coco ơi, bao giờ ngài mới lên kệ thêm thực vật tịnh hóa vậy?]
Đây là phòng livestream hot nhất Tinh tế hiện tại. Một Sư tịnh hóa cấp hai đang phát sóng trực tiếp quá trình thanh lọc thực vật, sau đó bán ngay tại chỗ.
Đế quốc Long Uyên chỗ nào cũng tràn ngập bức xạ, mọi loài động thực vật đều bị nhiễm phóng xạ, bắt buộc phải thanh lọc mới có thể ăn được.
Chính vì thế, Sư tịnh hóa là nghề nghiệp được săn đón nhất toàn Tinh tế. Bất kỳ Sư tịnh hóa nào mở livestream cũng chễm chệ trên hot search và những ai mua được thực vật tịnh hóa cũng sẽ làm người khác đỏ mắt ghen tị.
Tất nhiên, mạng Tinh tế vẫn còn một bài đăng khác luôn trụ vững trên bảng xếp hạng hot search, nhiệt độ thậm chí còn cao hơn cả livestream của các Sư tịnh hóa.
Cư dân mạng vừa thấy thực vật tịnh hóa bán hết sạch là lập tức rời khỏi phòng livestream ngay.
Nhìn số lượng người xem giảm đi nhanh chóng mặt, vị Sư tịnh hóa đang phát sóng cũng chẳng mảy may ngạc nhiên, bọn họ đều đã quen thuộc với cảnh này rồi.
Bởi vì lúc này đã là mười hai giờ trưa – giờ hoàng đạo để cư dân Tinh tế đi “điểm danh” ở bài đăng được ghim trên đầu trang.
Chuyên mục hỏi đáp mỗi ngày.
[Hôm nay đã “gả” được Nguyên soái đại nhân chưa?]
[Chưa.]
[Năm nay là năm thứ tám Nguyên soái đại nhân trở thành trai ế tuổi băm.]
[Mấy người nghiêm túc chút đi, còn thiếu hai ngày nữa mới tròn tám năm cơ mà.]
[Đúng là người đàn ông đáng thương.]
[Lầu trên cẩn thận cái miệng, coi chừng tí nữa có người ép lầu trên cưới Nguyên soái đại nhân bây giờ.]
[Em sai rồi, em sai rồi, xin các đại ca tha cho em.]
Nguyên soái Đế quốc Long Uyên – Cố Từ Uyên, không “gả” đi được hoàn toàn chẳng phải vì xấu xí, mà ngược lại, anh là người cực kỳ đẹp trai.
Vì chuyện này mà thậm chí Bệ hạ đã sai người tung ảnh của Nguyên soái đại nhân lên mạng Tinh tế, ôm hy vọng mỏng manh rằng sẽ có cô nàng nào đó vì mê nhan sắc ấy mà chịu cưới anh.
Chẳng phải vì cơ thể Nguyên soái yếu ớt. Thân là chiến binh của Quân đoàn Một, tinh thần lực của anh cực kỳ cường hãn, sức chiến đấu thì thuộc hàng khủng.
Gia thế khủng, chức vụ cao, đẹp trai, lại còn nhiều tiền. Đáng lý ra anh phải là người tình trong mộng của toàn thể Đế quốc mới đúng. Thế nhưng, Nguyên soái Cố Từ Uyên thực tế lại không cưới được vợ.
Nguyên nhân là do ảnh hưởng của bức xạ nên tỷ lệ thụ thai tự nhiên rất thấp. Vì vậy, ngay cả khi Chủ não tiến hành ghép đôi gen, hệ thống cũng sẽ ưu tiên bắt cặp những người phù hợp với việc sinh sản nhất thành một đôi.