Kỳ nghỉ hè đáng nhớ cùng nhỏ bạn thân Mộng Mộng sẽ khiến cả kiếp làm người của Lê Miên mãi chẳng thể quên.
Cả hai cô nàng vừa thi Đại Học xong, còn trong giai đoạn chờ kết quả. Chỉ vì cái game “Sinh Tồn Trên Biển” mà cả Lê Miên cùng Mộng Mộng bị lôi tọt vào cái thế giới biển nước mênh mông, nhìn mãi cũng chẳng thấy nổi chút văn minh nhân loại.
Nhà cô đâu? Người thân bạn bè đâu hết rồi? Tệ nhất cũng nên có chút đồ ăn thức uống với cái lều tạm bợ có được không hả? Mỗi cái bè là thế nào… Còn là cái bè nát nữa chứ.
Dường như cái thế giới sinh tồn này muốn ép chết Lê Miên nhưng nó không biết cô chính là quán quân bơi lội giải các trường Trung Học rồi.
Nhảy “ùm” xuống biển, chỉ mất ít phút cô đã có món sashimi tươi rói, thiếu mù tạt. Tự cô cũng thấy việc ăn tươi nuốt sống như này không phải cách lâu dài nhưng đủ để cho thấy: Khởi đầu tồi tệ mà cô vẫn có thể sống sót để chống lại cái thế giới này.
[Chào mừng người chơi Lê Miên đến từ Trái Đất. Bạn là một trong số 7.008.221.000 người tồn tại trong thế giới Sinh Tồn Trên Biển.]
[Bạn hãy mở gói quà tặng khởi đầu trong phần “Hồng Bao” đi nào!]
Lê Miên: ?





Bình Luận (0)