Đến nội dung chính

Chương 6: Đổi quần áo

admin 912 Chữ Cài Đặt

Công dụng của chiếc khăn tắm cỡ lớn chính là… thay thế áo choàng.

Nhiệt độ trên biển càng về đêm sẽ càng thấp, như vậy rất dễ nhiễm lạnh dẫn đến bệnh. Không có gì để sưởi ấm thì ít nhất phải ăn mặc nhiều một chút.

Tắt màn hình giao diện đi, Lê Miên lợi dụng bóng tối để thay bộ quần áo đã ướt dính kia ra vắt cho thật ráo nước. Chiếc khăn tắm vừa đổi được được cô quấn quanh người như chiếc váy ôm sát. Vắt xong cô còn vẫy vẫy cho nó phẳng ra rồi đem vắt lên cây cột gỗ cao chưa đầy một mét.

Lần nữa mở giao diện “Sàn Giao Dịch”, yêu cầu trao đổi một 100ml nước tinh khiết và bánh bao chay để lấy một bộ đồ vẫn treo trên đó. Trước đó tại sao cô không chọn đổi quần áo mà chọn cái khăn lớn. Vì cô suy nghĩ mình bị đưa vào đây với đúng bộ đồ mà cô đã mặc khi ngày tận thế xảy ra, nên người khác rất có thể cũng giống vậy.
Cả một ngày vớt rác trên biển, cái đống ấy không có lấy một cái quần lót trôi tới nhưng lại có mấy cái giẻ lau. Vì vậy cô đánh liều để yêu cầu trao đổi là một cái khăn tắm lớn. Đúng như cô dự đoán nên mới trao đổi nhanh để hoàn thành nhiệm vụ ẩn đến vậy.

Còn việc bây giờ treo lên “Sàn giao dịch” cái yêu cầu đổi một bộ quần áo nguyên vẹn chỉ là thử vận may. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đợi bộ quần áo của cô khô ráo thì mặc lại vậy. Cái khăn tắm lớn này sẽ trở thành chăn…

[Ding!]

Hộp thư có thông báo, Lê Miên chọn mở ra xem. Là tin nhắn cá nhân của một người tên A Hỏa:

[222, chỗ tôi có áo khoác, bạn có muốn đổi không? Tôi cần nước uống.]

Lê Miên nhanh chóng gửi cho đối phương “OK” rồi sửa lại yêu cầu trên giao dịch thành 100ml nước tinh khiết đổi lấy một chiếc áo khoác. Rất may còn có chỗ điền tên người giao dịch chỉ định, cô thêm tên A Hỏa vào đó. Giao dịch được thực hiện nhanh chóng.
“Trời ơi, may ghê! Áo khoác nam…”

Cái áo khoác này chắc chủ của nó phải trên mét tám, mét chín chứ ít gì. Lê Miên mặc vào thay cho chiếc khăn tắm mà vạt áo khoác còn phủ tới đùi cô. Tay áo cứ lòng thòng như con giun ngọ nguậy, cô phải xắn tay áo lên 2 nếp mới thấy thoải mái hơn.

Đối với tình cảnh hiện tại, Lê Miên cảm thấy một ngày của cô chắc có lẽ đã may mắn hơn nhiều người, cô dọn gọn đồ đạc lại vào chiếc hộp gỗ vừa, những món nào có thể cho vào nhà kho thì bỏ vào đó. Nằm xuống chiếc bè nhỏ ọp ẹp phát ra tiếng kêu, cô nhìn lên bầu trời đầy sao, điều mà người lớn lên ở siêu đô thị của nhân loại rất hiếm khi thấy được.

Nhìn những vì sao lấp lánh, lớn nhỏ khác nhau. Lê Miên chìm vào giấc ngủ cùng những dòng suy nghĩ phức tạp không có câu trả lời.
Cô vừa chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bỏ lỡ dòng trò chuyện trên khu vực diễn đàn của một người. Cô bạn thân Mộng Mộng cũng đang ở trong thế giới sinh tồn này, có điều họ đã không thể nhận ra nhau ngay từ ngày đầu tiên.

…

“Cha mẹ ơi! Cứu với….”

“Á… á… á… Ông trời ơi dừng mưa đi!”

Cơn mưa lớn như món quà “secret” mà Trò Chơi Sinh Tồn dành tặng cho Viên Mộng Mộng. bên chỗ Lê Miên bình an bao nhiêu thì Viên Mộng Mộng từ lúc mở mắt ra cho đến hiện tại cứ như bị ông thần xui xẻo phổ độ lên người vậy.

Hết việc mất thăng bằng rơi xuống biển, khó khăn lắm mới leo lên lại thì bè lập khiến cô ấy một lần nước rơi xuống nước. May mà trong số vật tư trôi đến có bình nhựa 20L, nó không cái nào phao cứu sinh của cô ấy. Cố hết sức ôm lấy cái bình rồi bơi vào bè.

Nhiệm vụ hàng ngày cũng không thể hoàn thành hết. Chút vật tư ít ỏi vớt được lại càng không đổi được bữa ăn.

Cái bình nhựa 20L là thành quả duy nhất của cô ấy, trong đó còn chút nước có pha lẫn tạp chất, uống vào lại kèm vị mặn chát.

Viên Mộng Mộng không có lấy chút thời gian rảnh rỗi để mở “Diễn đàn” lên cầu cứu hay tìm hiểu như mọi người. Cái bụng cứ “ọc ọc” mãi cho đến đêm, quyết định đi ngủ để dưỡng sức, ngày mai trời sáng lại nghĩ cách sau.

Như có vẻ mọi thứ là chưa đủ, phải thêm sự dày vò cho Viên Mộng Mộng thì mới được coi là hoàn chỉnh hết một ngày. Trận mưa này nó chỉ xả thẳng xuống vị trí khu vực bè gỗ của Viên Mộng Mộng, bán kính khu vực mưa còn chưa đến 0.5km.

Khởi đầu của “Sinh Tồn Trên Biển” thì ai cũng như ai, chiếc bè gỗ đơn sơ nhất, gặp nắng gió còn đỡ, gặp mưa bão thì người ở trên bè sẽ thấy “cảnh” ngay.