Đến nội dung chính

Chương 3: Nhiệm vụ hàng ngày

admin 973 Chữ Cài Đặt

[Nhiệm vụ hàng ngày:

Nhiệm vụ số 1: Thu thập vật tư trôi nổi xung quanh bè của bạn. (Ít nhất tổng 5kg đồ vật.)

Nhiệm vụ số 2: Đổi sinh vật biển còn sống cho hệ thống.

Nhiệm vụ số 3: Tập luyện cho cơ thể dẻo giai. (Ít nhất 30 phút.)]

Phần thưởng cố định sau khi hoàn thành đủ 3 nhiệm vụ hàng ngày sẽ được 200ml nước lọc và một cái bánh bao chay. Số phần thưởng ít đến đáng thương. Nhưng không làm thì sẽ không được gì. 200ml nước lọc kia là thứ quý giá nhất khi sinh tồn trên đại dương toàn vị mặn này.

Cái bè gỗ của cô, hiện tại chỉ có thể nằm hoặc ngồi. Lựa chọn đứng thẳng trên bè là rất dại dột, vì nó không chỉ lún xuống mà còn muốn lật bè nữa.

Cái bè này đang tự trôi vô định, tức là không theo hướng cô mong muốn. Đồ vật trên biển có chỗ tụ tập nhiều, có chỗ chỉ một vài món lẻ tẻ. Trong tay cô lại không có mái chèo để dùng. Nhìn lại cái hộp gỗ vừa lúc mở Quà Tân Thủ. Vừa hay, cô mượn tạm cái nắp hộp gỗ này vậy.
Cái nắp hộp gỗ vừa không lớn không nhỏ, nó gấp đôi cái quạt giấy cầm tay, vừa vặn để tạm dùng làm mái chèo. Cô bỏ đoạn dây thừng 2m và đoản đao vào trong hộp gỗ. Liếc nhìn đoản đao mà cái lưỡi đao của nó lại bằng đá, đúng là thảm thương. Cái thế giới này đang thử thách ý chí của cô, xem cô có giống với người thời kỳ đồ đá không hả?

Lê Miên bắt đầu cầm lấy cái nắp gỗ, chèo từ từ, quạt bên trái một cái rồi quạt sang phải một cái. Cô không dám ngồi hẳn ở mép bè, cũng không thể ngồi giữa bè mà chèo. Vị trí cô ngồi là gần 1 phần 3 bè, sức nặng của cô dồn không đều lên bè nên chỗ ngồi làm bè lún xuống, nước tràn lên, phần mông và chân đang ngậm trong nước biển.

Bè từ từ lướt tới khu vực vật tư, Lê Miên quyết định chọn những thứ có thể gia cố tăng diện tích của bè trước tiên: những ván gỗ, ván nhựa… được cô vớt lên. Dây thừng 2m được cô dùng dao găm cắt làm vài đoạn để buộc lại với mấy miếng ván gỗ kia. Tuy là dao găm bằng đá nhưng lưỡi đá cũng rất sắc bén, cắt được dây thừng thì chắc cũng có thể dùng để săn hải sản được thôi.
Cô tiếp tục lựa chọn vớt hộp giấy, vỏ chai… những thứ có thể tái chế lên bỏ vào hộp gỗ vừa, đầy hộp thì đem nộp nhiệm vụ hệ thống. Liên tục cho đến khi nhiệm vụ báo đã thu đủ 5kg vật tư, số còn lại cô chọn ra những chai lọ có nước bên trong để qua một bên. Cái nào có thể đổi lấy tiền cô đều đem đổi hết.

Cảm thấy hai bắp tay mỏi nhừ mới dừng việc thu gom vật tư lại. Mở Hệ thống lên mới thấy số vật tư đem đổi còn chưa được nổi 1 đồng. Lê Miên nhìn mà không thể không than phiền: “Làm quần quật cả ngày mà còn chẳng nổi 1 đồng. Tay chân mỏi nhừ thế này, ai mà sống bằng nghề nhặt rác này được hả?”

Miệng thì than phiền nhưng tay Lê Miên đã bắt đầu khui mở mấy chai lọ có nước kia ra. Cô đưa lên mũi ngửi, cái nào có mùi hôi thối hoặc có tập chất bên trong, cô trực tiếp đổ bỏ chỉ giữ lại vỏ rỗng. Cuối cùng cũng thu được một ít nước ngọt có thể uống được.
Phơi nắng gần như cả ngày trời, không chỉ nóng rát da, đôi môi cô cũng khô đến sần sùi. Nước vừa chạm vào môi đã thấy sự kỳ diệu nhưng chỉ một ít này thì không thể giải quyết được vấn đề, chỉ đủ làm tạm dịu đi đôi môi khô mà thôi.

Nghỉ ngơi dưỡng sức thêm 15 phút, Lê Miên buộc gọn cái hộp gỗ vào bè, tài sản của cô có bấy nhiêu đó thôi. Lỡ có ai nhìn thấy cảnh này mà chê cười thì cô cũng mặc kệ họ. Cầm dao găm bằng đá rồi tiến nhẹ nhàng ra phía rìa bè, từ từ thả chân rồi đến cả thân người vào trong đại dương.

Riêng cái việc biết bơi, lại còn bơi giỏi là Lê Miên đã hơn hẳn ối người rồi. Phải nói là vận may của cô nằm ở việc cô chính là quán quân bơi lội cấp trung học. Lúc này Lê Miên rất muốn đứng trên bè, làm tư thế chào khán giả rồi nhún chân cuộn cong lưng nhảy xuống biển như thi đấu. Có điều, tình thế không cho phép nên cô chỉ có thể lê lết từ từ ra rìa bè rồi xuống biển nhẹ nhàng nhất có thể.

[Ding!]

[Người chơi xin hãy thận trọng! Trong đại dương chắc chắn có sinh vật biển và quái vật biển. Bạn chỉ có thể phân tách ngay sau khi giết chết chúng.]

[Hãy cẩn thận với Thế giới đại dương. Bất ngờ luôn chờ đón bạn!]

Vừa xuống dưới nước đã nhận được cảnh báo. “Bất ngờ” ở dưới biển là ám chỉ nguy hiểm hay cái gì khác? Lê Miên đã thấy mọi người nói rằng gặp cá mập tấn công bè nhưng cả ngày nay vùng nước chỗ cô ngoại trừ vật tư trôi nổi thì chưa thấy sự khuấy động đáng sợ nào.

“Chắc mình chưa xui đến mức chạm mặt cá mập hay quái vật biển ngay ngày đầu chứ nhỉ?”