Ôn Hạc Miên xuyên sách, trở thành thế tử nữ giả nam trang của Hoài Lăng vương phủ.
Để ngăn thế giới hiện tại sụp đổ, nàng chấp nhận nhiệm vụ của hệ thống là nuôi nấng thiếu đế Tạ Lang trưởng thành, đồng thời phò tá hắn trở thành một đời minh quân.
Thế là Ôn Hạc Miên quét sạch gian thần, cải cách pháp chế, giúp thiếu đế ngồi vững ngai vàng, nhưng cũng vì thế mà kết oán với vô số người.
Cuối cùng, khi sóng gió chốn kinh thành nổi lên, Ôn Hạc Miên nhận ra thân phận của mình sắp bại lộ, ánh mắt của thiếu đế nhìn nàng cũng ngày càng khác lạ.
Nàng bèn dứt khoát xoay người nhảy xuống vực, phóng khoáng giả chết thoát thân.
Lại không chú ý tới, sau khi nàng rơi xuống vực, thiếu đế vội vã chạy đến, giết người đến đỏ cả mắt…





Bình Luận (0)