Đến nội dung chính

Chương 26: Cứ xem như là đang nuôi trẻ con thôi

admin 488 Chữ Cài Đặt

“Có điều thủ đoạn còn non nớt, ở cùng một chỗ với tên tiểu hoàng đế bù nhìn kia, không lật lên nổi sóng gió gì đâu.”

“Vậy theo ý của đại nhân…”

Ninh Hạ Chử cười nhạt: “Cứ tiếp tục để người giám sát là được, bản quan không rảnh rỗi để chơi đùa cùng bọn họ.”

Thuộc hạ lĩnh mệnh: “Vâng.”

Ôn Hạc Miên từng hứa sẽ thu xếp thời gian đưa Tạ Lang ra khỏi cung chơi một chuyến, nàng đã lên kế hoạch chuẩn bị từ trước, lý do chủ yếu là vì… sinh thần của hắn sắp đến rồi.

Tạ Lang sinh vào tháng tư, đúng vào lúc băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi xuân.

Trước kia ở lãnh cung, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, e là chưa từng được tổ chức sinh thần.

Suy xét đến việc đây là lần đầu tiên, Ôn Hạc Miên chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.

Nàng nhớ lại hồi còn ở hiện đại, khi ông bà nội chưa qua đời, năm nào cũng chăm chút tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho nàng, thành tâm cầu nguyện nàng trường thọ bình an.
Những gì nàng có được, đứa nhỏ nàng nuôi cũng không thể thiếu.

“Bên viện tử đã được quét dọn sạch sẽ rồi, công tử xem thử còn cần bố trí thêm gì nữa không?”

Người vừa lên tiếng là Thanh Vân, nha hoàn cận thân luôn kề cận hầu hạ Ôn Hạc Miên. Nàng ấy lớn hơn Ôn Hạc Miên một tuổi, dung mạo thanh tú, làm việc lại vô cùng thỏa đáng.

Bởi vì là nữ tử, lúc túc trực bên cạnh so với Lộ thúc càng thêm phần thuận tiện.

Tình cảm của hai người rất khăng khít, nói là nha hoàn, thực chất lại giống như tỷ muội hơn, Ôn Hạc Miên cũng chưa từng lấy thân phận chủ tớ ra để lên mặt.

“Bưng thêm hai bồn hoa vào đặt trên bàn, sách có thể bày thêm một ít, tiểu bệ hạ rất thích đọc sách. Cả nghiên mực ta mới mua kia cũng mang qua luôn đi.”

Ra khỏi cung một chuyến không dễ dàng gì, Ôn Hạc Miên định để Tạ Lang nán lại phủ vài ngày, dứt khoát thu dọn lại một căn phòng mới tinh. Chỉ cách phòng nàng một lối hành lang, Tạ Lang có thể chạy qua tìm nàng bất cứ lúc nào.
Thanh Vân vâng dạ, nàng ấy vốn rất tinh ý: “Công tử quả thực rất bận tâm đến tiểu bệ hạ.”

“Cứ xem như là đang nuôi trẻ con thôi.” Ôn Hạc Miên nói: “Ta ở kinh thành để ý chăm lo thêm một chút, cũng tránh cho phụ vương phải bận lòng lo âu. Tiểu bệ hạ là bậc kỳ tài của minh quân, sau này lớn lên, nhất định sẽ có tương lai rạng rỡ.”

Minh quân hay bạo quân, khác biệt chẳng qua chỉ ở một chữ.