Đến nội dung chính

Chương 22: Trẫm không hề cậy mạnh

admin 493 Chữ Cài Đặt

Người nhà dùng thì mới yên tâm.

Sáng thì đọc sách, chiều đến Ôn Hạc Miên lại dắt Tạ Lang ra trường đua ngựa, đặc biệt dặn dò Trường Trúc: “Đừng để tâm ngài ấy là bệ hạ, cần phải dạy dỗ thế nào thì cứ dạy như thế đó.”

Trường Trúc vâng dạ.

Trước kia Trường Trúc luôn huấn luyện binh sĩ trong quân doanh, tự có một bộ phương pháp riêng. Dè chừng tiểu bệ hạ mới học ngày đầu, hắn bắt đầu cho ngài ấy đứng tấn kiểm tra thể lực.

Tạ Lang tính tình cũng vô cùng cố chấp, thoắt cái đã hơn nửa canh giờ trôi qua, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng hắn vẫn cứ nghiến răng chống đỡ.

Mãi cho đến khi Trường Trúc hô dừng, hắn mới buông lỏng ra một hơi thở, lúc đứng thẳng lên có chút lảo đảo, rất nhanh lại đứng vững.

Tất nhiên đây chỉ là điểm bắt đầu, những hoạt động khác cứ liên tục được triển khai.
Sau nửa ngày, Tạ Lang rõ ràng lộ vẻ mỏi mệt. Ôn Hạc Miên buồn cười lấy khăn tay ra, lau những giọt mồ hôi trên trán hắn.

Dẫu sao trời vẫn còn đang độ rét mướt, ngộ nhỡ nhiễm phong hàn thì khổ.

Cảm nhận được động tác ôn nhu dịu dàng của nàng, Tạ Lang không tự nhiên chớp chớp mắt, bất chợt mở miệng hỏi: “Thái phó trước kia cũng vượt qua như thế này sao?”

Kể từ tối hôm qua, quan hệ giữa hai người bỗng chốc xích lại gần nhau hơn, Tạ Lang rốt cuộc cũng không còn bộ dạng ngượng ngùng cứng nhắc nữa, hắn cũng chịu hé miệng gọi một tiếng thái phó rồi.

Trong lòng Ôn Hạc Miên cảm thấy vô cùng an ủi.

“Thế thì không đến mức ấy.” Khóe mắt Ôn Hạc Miên cong lên: “Phụ vương thương xót thần thân thể yếu nhược, mọi chuyện đều phải tiến hành theo trình tự từ thấp đến cao, ban đầu cũng chỉ nghĩ cho thần cường tráng thân thể, chẳng ngờ sau này lại học thành tài.”
Thời còn ở hiện đại, Ôn Hạc Miên năm ba bữa lại ngã bệnh, chưa từng được trải qua một cuộc sống giống hệt những người bình thường.

Không ngờ sau khi xuyên không, lại phát hiện bản thân có một chút thiên phú võ học, hệ thống lại chẳng màng đoái hoài, nàng bèn quyết định tiếp tục trau dồi, cũng có thể bảo vệ chính mình bất cứ lúc nào.

Nhìn xem, tối hôm qua chẳng phải vừa dùng đến sao?

“Cho nên, bệ hạ cũng đừng cậy mạnh, quả thực kiên trì không nổi nữa, thì cứ thẳng thắn nói với Trường Trúc, tuyệt đối không được để hủy hoại nền tảng.”

Ôn Hạc Miên vô cùng trân trọng sức khỏe của mình.

Tạ Lang bĩu môi: “Trẫm không hề cậy mạnh.”

Hắn chỉ là muốn nhanh chóng mạnh mẽ hơn mà thôi.