Hồng Ngọc đột ngột qua đời, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cô mới bàng hoàng phát hiện ra một sự thật cay đắng.
Hóa ra toàn bộ cuộc đời của bản thân cô chỉ là một nhân vật pháo hôi nhỏ bé, làm đá kê chân trong một cuốn tiểu thuyết có kết cục BE vô cùng thê thảm.
Vì oán niệm trong lòng quá sâu, linh hồn cô không hề tan biến mà vô tình bị ràng buộc với một thứ vô hình.
May mắn thay đó là một hệ thống mang tên “Đẩy Ngã Nam Chính”.
Theo như lời hứa hẹn, hệ thống này sẽ là bàn tay vàng giúp cô xoay chuyển vận mệnh.
Thế nhưng mục tiêu mà cô bắt buộc phải dốc lòng công lược lại chính là nam chính của cuốn truyện.
Kẻ đó không ai khác lại chính là người chú út nuôi của cô!
Cái gọi là kế hoạch cứu vớt mạng sống vĩ đại đâu rồi?
Tại sao nhiệm vụ mỗi ngày của cô đều là vắt óc tìm đủ mọi cách để quyến rũ người chú trên danh nghĩa của mình?
Hệ thống, tổ tiên nhà mày, mau trả lại liêm sỉ cho bà đây!
Dưới sự chèn ép của hệ thống, cô đã bị lôi kéo đến mức đánh rơi cả liêm sỉ, từng bước từng bước đưa người chú út nuôi của mình vào tròng.
Lưu ý: Nam chính là chú út nuôi không cùng huyết thống, nhưng hắn đã có một đứa con riêng với người khác.





Bình Luận (0)