Văn án:
Diệp Uyển Nghi vốn là một nữ doanh nhân sắc sảo và kiên cường ở thế giới hiện đại. Trong một lần kiệt sức ngất đi, nàng bất ngờ xuyên không, rơi thẳng vào tẩm điện uy nghiêm của Bắc Uyển Nữ Vương Lưu Dạ Lan – vị nữ tướng lạnh lùng nắm giữ binh quyền tối cao của vương triều Bắc Yến.
Từ một kẻ mang thân phận gian tế đầy nghi vấn, Uyển Nghi bằng trí tuệ vượt thời đại đã dựng nên tửu lâu “Nhất Phẩm Thiên Hạ” sầm uất bậc nhất kinh thành, khiến hàng vương công quý tộc đều phải nghiêng mình thán phục.
Dung mạo thanh tú cùng khí chất phóng khoáng, tự tại của nàng đã sưởi ấm và làm tan chảy trái tim sắt đá nơi vị Nữ vương tôn quý.
Những tháng ngày ân ái mặn nồng tưởng chừng đã gắn kết hai tâm hồn, nhưng rào cản thân phận cùng tính chiếm hữu đến nghẹt thở lại khơi mào cho một cuộc rạn nứt sâu sắc:
“Ta tuyệt không cho phép nữ nhân của mình tơ tưởng đến kẻ khác! Thà làm ngọc nát chứ quyết không làm ngói lành!”
Một bức mật thư giả mạo cùng âm mưu hiểm độc nơi hoàng thất đã đẩy Uyển Nghi vào chốn thiên lao. Để bảo vệ giọt máu trong bụng và giữ trọn sự tự do, nàng quyết định mang theo cốt nhục trốn chạy, bặt vô âm tín giữa trời đất bao la.
Năm năm ròng rã chìm trong dằn vặt và cô độc, Bắc Uyển Nữ Vương Lưu Dạ Lan hạ lệnh lùng sục khắp cõi giang sơn, chỉ để tìm lại bóng hình cùng ánh mắt trong veo năm nào.
Đến khi chân tướng được sáng tỏ, liệu vị Nữ vương kiêu hãnh có sẵn lòng buông bỏ ngai vàng, binh quyền cùng giang sơn gấm vóc, chỉ để đổi lấy một mái ấm bình yên bên người mà nàng trọn kiếp khắc cốt ghi tâm?





Bình Luận (0)