Vào cái ngày mà Lục Vân Yên nghèo khổ nhất, trong tài khoản ngân hàng của cô chỉ còn vỏn vẹn 0,5 tệ.
Đúng lúc ấy, một hệ thống đột nhiên xuất hiện và kích hoạt: [Hệ Thống Làm Giàu đã kích hoạt! Mức phần thưởng tối đa: 1.000 tỷ!]
Lục Vân Yên vô cùng ngơ ngác. Trong khi người khác phải chật vật kiếm tiền để trở nên giàu có, cô lại chỉ cần tiêu tiền là có thể tích lũy tài sản.
Vốn tưởng rằng việc tiêu tiền thả ga sẽ giúp cô nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường, nào ngờ tài sản của cô lại ngày càng tăng lên sau mỗi lần chi tiêu.
Đến khi nhận ra mình đã trở thành người giàu nhất thế giới, Lục Vân Yên mới bất lực lên tiếng hỏi: “Hệ thống, rốt cuộc đến bao giờ tôi mới có thể tiêu hết số tiền này?”
[Đinh! Nhiệm vụ mới: Tiêu hết 10 tỷ trong vòng 24 giờ.]
Lục Vân Yên câm nín: “…”
Được rồi, bắt đầu vung tiền thôi!





Bình Luận (0)