Đôi lời của mình:
Vì quá vã và đói hàng nên tui tạo một tuyển tập gồm nhiều quyển về các thể loại “bờ eo” khác nhau để thỏa mãn chính bản thân. Mỗi quyển sẽ có tags cảnh báo khác nhau, bộ truyện này cũng không thuần “chủ thụ” lắm vì được thực hiện dưới góc nhìn của công với thụ, thỉnh thoảng là một vài nhân vật phụ khác.
Lần đầu tui thực hiện thể loại phó bản dùng não này nên chắc chắn sẽ có sạn. Thời gian ra chương không cố định, nhưng dự định sẽ tầm 20 chương đổ lại.
…
Tiểu thiếu gia câm của gia tộc đệ nhất xứ Avanlor, là bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, yếu ớt đến đáng thương. Nhưng bù lại, cậu có dung nhan đẹp tựa tinh linh khiến các sinh vật trong bóng tối rục rịch, nảy sinh dục vọng phá hủy.
Tuy Ali D”Grant sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cậu quá rụt rè và nhát gan, cậu sợ hãi với mọi thứ, kể cả người cha Đại công tước của mình.
Từ khi Ánh Sáng ruồng bỏ Đế Quốc Avanlor, thủ đô Schull là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các giáo hội bên ngoài nhân danh Thần Ánh Sáng cử các tín đồ đến thủ đô truy lùng ma vật. Để chào đón bọn họ, hoàng đế đã tổ chức dạ tiệc linh đình và lấy cái cớ cho họ dừng chân tại lâu đài hoa hồng của Đại Công tước họ D nọ. Về sau, sự biến mất kỳ lạ của họ bị cho là đồng hóa với ma vật, bị quên lãng vĩnh viễn.
Chỉ có Ali biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sinh vật bí ẩn gõ cửa phòng cậu hàng đêm, “người cha” u ám muốn dùng danh nghĩa để tiếp xúc với người con là cậu.





Bình Luận (0)