Sau khi trượt chân ở bờ sông dẫn đến nhiễm phong hàn mà ngã ngất đi, lúc tỉnh lại, Thương Vãn Ý mới bàng hoàng nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ bạc mệnh, một “kẻ làm nền” thê thảm trong cuốn tiểu thuyết điền văn mà nàng tình cờ biết được thiên cơ.
Theo đúng cốt truyện, lẽ ra hôm nay nàng đã phải bỏ mạng rồi, nào ngờ không những nàng không chết mà còn hoàn toàn thức tỉnh.
Trong đầu nàng chợt lóe lên toàn bộ diễn biến của cuốn sách.
Trượng phu quanh năm chinh chiến nơi biên thùy, bỏ lại nàng cùng bốn đứa con thơ dại. Sau khi nàng tạ thế, trưởng tử vì bảo vệ các đệ muội mà bị người ta đánh gãy chân, uất hận sa chân vào con đường lầm lạc để rồi nhận kết cục bêu đầu thị chúng. Nhị nhi tử vì thủa nhỏ bần hàn mà tâm tính vặn vẹo, lớn lên trở thành gã gian thương thủ đoạn vô biên, cuối cùng chết thảm nơi đầu đường xó chợ. Tam nhi tử mới lên năm đã bị bán đi làm nô bộc, gục chết vì đói rét trong góc củi tối tăm của nhà quyền quý. Còn tiểu nữ nhi xinh đẹp lại hóa thành nàng nữ phụ tâm cơ, liên tục bị đôi nhân vật chính vùi dập, để rồi kết thúc cuộc đời nơi lầu xanh tăm tối, thân xác tàn tạ không người xót thương.
Cả một nhà già trẻ, tuyệt nhiên chẳng ai có được một cái kết toàn thây!
Thương Vãn Ý căm phẫn đến mức cắn nát cả vành môi, nàng ngửa mặt lên trời mà hỏi: “Ông trời đang đùa giỡn ta sao?”
Trong nguyên tác, nàng bị người đời mỉa mai là hạng nông phụ chanh chua, lười biếng và thô kệch. Tác giả tạo ra nàng chỉ để làm vật lót đường, dùng sự ngu muội của nàng để tô điểm cho vẻ hiền lương thục đức và cái danh phận “phúc tinh” của nữ chính.
Thế nhưng, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Sau cú ngã thập tử nhất sinh ấy, Thương Vãn Ý đã vô tình kích hoạt được “Không gian linh tuyền” thần bí.
Muốn giẫm đạp mẫu tử nàng xuống bùn đen để làm vinh hiển cho kẻ khác ư?
Nằm mơ đi!
Thương Vãn Ý quyết định xắn tay áo, bắt đầu hành trình cải tạo đất hoang, vun trồng linh dược, mở tửu lâu và gây dựng nên một cơ ngơi vạn quán. Một tay nàng nuôi dạy bốn đứa con thành tài, một tay thẳng trị đám thân thích cực phẩm, đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.





Bình Luận (0)