Dương Gia Đồng xuất thân từ một gia đình công nhân bình thường, việc làm khó kiếm, trong nhà lại đông con, một dây leo kết ra sáu anh chị em.
Một người, hai người, ba người đã lần lượt về nông thôn, giờ đến lượt cô.
Dương Gia Đồng trước khi thức tỉnh luôn nơm nớp lo sợ, trăm bề kháng cự, vô cùng bài xích nhưng sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước chết đói trong tận thế lại nghĩ khác.
Nông thôn là trời cao đất rộng, có nhiều điều để làm. Cô muốn đi đón nhận sự ban tặng của thiên nhiên, ăn tự túc thỏa thích.
Thế là vui vẻ bắt đầu cuộc sống xuống nông thôn tại địa phương.
Trong đội sản xuất có họ hàng giúp đỡ, lại có chị ruột ở bên. Lúc bận thì trồng trọt khai hoang coi như rèn luyện thân thể.
Lúc rảnh thì hái nấm, hái quả dại, đào rau rừng, lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá. Sức lực tha hồ tiêu hao, bụng dạ luôn no đủ, thỉnh thoảng còn thu xếp được một ngày về thăm cha mẹ già.
Nam chính xuất hiện muộn, đất diễn không nhiều.





Bình Luận (0)