Xuyên thành pháo hôi không thể nào thảm hơn, theo tình tiết thì sẽ chết ngay từ ba chương đầu của kịch bản, một người một hệ thống liều mạng cầu sinh.
Trăm bề cẩn thận, vậy mà vẫn sập bẫy nguyên tác. Một lần trúng dược, cả đời bi ai, ba gã đàn ông tranh nhau cướp đoạt.
Minh Viễn run lẩy bẩy, cậu chỉ mải lo chạy trốn chính công, không ngờ bản thân lại vô tình vướng vào cả hai anh em nhà chính thụ. Kẻ nào kẻ nấy đều là đồ điên, vừa biến thái lại vừa vô sỉ, tàn nhẫn.
Chết đi sống lại, Minh Viễn tưởng rằng mình đã thoát khỏi những vòng tay xấu xa đó, ai ngờ số phận vẫn cứ trêu ngươi, cậu lại một lần nữa bị bọn hắn bắt về!
…
P/s: Ai từng đọc bộ này rồi, có còn nhớ bút danh cũ của S không ạ? S có hai bút danh là Minh Nguyệt và Chu Cát. S đăng lại bộ này và sẽ viết tiếp phần 2 còn đang dang dở. Nhưng không cần quá kỳ vọng, vì bản này sẽ lược bỏ hết cảnh nhạy cảm, không giống y hệt bản gốc đâu, chủ yếu là tiếp diễn tuyến truyện sau khi mấy anh công gặp lại bé thôi nhen!





Bình Luận (0)