Sau lần trọng sinh thứ 250, Khương Tuế quyết định mặc kệ tất cả, chờ lần trọng sinh thứ 251. Bởi vì “250” (đồ ngốc) thật sự nghe chẳng hay chút nào.
Đã trọng sinh nhiều lần đến mức cô có thể đọc thuộc cả lời thoại của mỗi người. Khương Tuế nhìn ai cũng thấy như nhìn một kẻ ngốc.
Sống trong giới giải trí, chẳng có quả dưa nào mà cô chưa từng ăn qua.
Khương Tuế không định xen vào chuyện của người khác. Nhưng bằng một cách nào đó mà mọi người lại nghe được tiếng lòng của cô.
[Bộ phim này chắc chắn sẽ dừng chiếu, nam phụ sắp đi tù rồi.]
[Đình công thôi!]
Đạo diễn: “!”
[Chương trình giải trí này khá hot đấy. Tiếc là đạo diễn bị đối thủ hãm hại, phải thay người khác.]
Đạo diễn: “!”
Đứng lại! Ai hãm hại tôi? Khi nào thế hả?
[Phú bà 52 tuổi, còn lớn tuổi hơn ba ruột cậu ta, thôi thì đành chúc phúc cho cậu ta vậy.]
Khán giả đang hóng drama cùng đương sự: “!”
Thằng nhóc này đúng là biết đi đường tắt!
Trong chương trình sinh tồn, người khác tham gia để nổi tiếng. Khương Tuế tham gia để làm người bản địa.
Khi đóng phim, người khác nỗ lực để đóng vai chính trong những bộ phim được đầu tư lớn. Còn Khương Tuế đến để làm một diễn viên quần chúng chỉ vì muốn được trải nghiệm cuộc đời khác nhau mỗi ngày.
Khi tham gia chương trình hẹn hò, người khác là vì nổi tiếng tiếng hoặc tình yêu. Còn Khương Tuế chỉ muốn trải qua một mối tình mà mẹ nam chính sẽ nói: “Cầm lấy 5 tỷ và rời xa con trai tôi!”
Từ đó về sau, mỗi lần cả giới giải trí muốn hóng chuyện đều vừa háo hức vừa sợ hãi. Sợ mình là nhân vật chính bị cô bóc phốt trước bàn dân thiên hạ.
Họ vừa hận vừa yêu Khương Tuế.
Sau một thời gian, Khương Tuế nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình ngày càng kỳ lạ. Mọi chuyện cũng dần vượt ngoài tầm kiểm soát.
[Sao ánh mắt dịu dàng của phản diện lại khiến mình thấy rợn người nhỉ? Chẳng lẽ là lần trọng sinh thứ 251 sắp tới rồi!]





Bình Luận (0)